Ðừng chờ hết dịch

- Chống dịch như chống giặc. Mà đã là chống giặc thì ai ai cũng phải có trách nhiệm?

- Chính xác! Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh mà,
anh Ba!

- Như chị Út Tịch từng nói là "Còn cái lai quần cũng đánh". Nhưng…

- Nhưng sao, anh Ba?

- Hồi xưa đánh giặc đi đôi với lao động, sản xuất. Giờ, chống dịch cũng không được lơ là các công việc khác!

- Anh Ba mà đã lên tiếng vậy thì Tư tui biết chắc là đang có chuyện chi bức xúc!

- Chú mầy chỉ được cái nói đúng! Là bức xúc hộ cho người khác thôi!

- Người khác đó là ai, ở đâu?

- Những cư dân ở chung cư Thủy lợi 4, đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.

- Họ bức xúc về chuyện chi?

- Hơn 10 năm trước, để thực hiện dự án nâng cấp Cầu Ðỏ, khu chung cư Thủy lợi 4 có quy mô trệt và một lầu của cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy lợi 4 đã bị đập giải tỏa một phần.

- Rồi sao nữa?

- Tới khi có một cao ốc mọc lên ngay bên cạnh, phần còn lại của khu chung cư đã cũ kỹ xuống cấp nhưng vẫn có người dân ở. Các cư dân được khuyến cáo cần sớm di dời để bảo đảm an toàn.

- Nhà cửa vậy, khuyến cáo vậy rất chi là đúng!

- Thì đâu có ai biểu là sai. Nhưng mà…

- Mà sao?

- Không phải muốn chuyển đi là chuyển được.

- Ðâu có ai cản họ?

- Không ai mà cái nghèo nó cản. Dân ở đó chủ yếu là người nghèo. Ai có điều kiện thì đã chuyển đi từ lâu rồi. Số còn lại khoảng năm, sáu gia đình chi đó thì…

- Không có đủ tiền mua hay thuê nhà nơi khác cho nên đành sống chung với hiểm họa?

- Thì đành chấp nhận vậy thôi! Vì khu chung cư nằm ngay trong dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm của thành phố, không thể mua bán hay chuyển nhượng được.

- Vậy làm sao giờ?

- Chỉ có một cách là trong khi chờ triển khai dự án, để bảo đảm an toàn cho cư dân, thành phố nên tổ chức di dời, bố trí tạm cư nơi khác như trước đây từng làm, thay vì cứ để cư dân phải sống trong sợ hãi như vậy. Lúc dịch bệnh, bận rộn thật nhưng đừng chờ cho hết dịch mới làm…