Văn hóa và Đạo đức

Những đóng góp đáng quý

Ông Mộc gò lưng lọc cọc đạp xe về phía UBND xã. Mặt trời nhô lên khỏi ngọn tre hắt ánh nắng xuống oi ả, khiến lưng áo ông lấm tấm mồ hôi. Phía sau xe chở một thúng đầy ú ụ rau quả, bầu, bí mỡ màng.

Ở thôn Ðoài này, chẳng mấy ai không thấu hiểu hoàn cảnh của vợ chồng ông Mộc. Ông trước là bộ đội thời kỳ chiến tranh biên giới phía bắc, sau chuyển ngành làm công nhân gác chắn đường tàu. Vợ chồng ông không con cái, về hưu gần chục năm nay, ông bà chủ yếu sống dựa vào đồng lương trợ cấp và tiền bán rau, quả trong vườn. Tuy cuộc sống đạm bạc, nhưng hai ông bà gương mẫu, tuân thủ mọi nội quy, nền nếp của thôn xóm, làng mạc, luôn chan hòa cởi mở với mọi người, nhất là, tinh thần "tương thân, tương ái" của ông bà thật khó ai sánh kịp. Mỗi lần cán bộ thôn tới nhà vận động ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, những gia đình khó khăn, hoạn nạn hay góp quỹ khen thưởng các cháu nhỏ vượt khó học giỏi, ông bà đều vui vẻ đóng góp.

Mấy hôm nay, xem trên truyền hình, chứng kiến nhiều tấm gương bác sĩ, bộ đội, công an hết mình vì công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Mộc cảm động lắm. Ðã từng là người lính nên ông thấu hiểu nỗi vất vả, hy sinh của những chiến sĩ trên mỗi mặt trận, dù là chống giặc hay chống dịch. Ông bàn với vợ trích ra một phần tiền lương hưu ít ỏi để ủng hộ các đơn vị đang căng mình làm nhiệm vụ trên địa bàn. Không những vậy, ông còn vận động một số bạn bè trong Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh tham gia đóng góp cùng. Tới UBND xã, ông Mộc và đại diện các hội đến gặp cán bộ, tha thiết đề nghị được chuyển cho lực lượng chức năng món quà nhỏ bé, nhưng chan chứa tình cảm của vợ chồng ông và bạn bè. Ngoài số tiền gói ghém cẩn thận, ông bà cặm cụi hái đầy một rổ rau non, nhiều bầu, bí và vài chục quả chanh tươi để biếu tặng các cán bộ, chiến sĩ đang làm việc ở khu cách ly. Cán bộ xã ân cần nhận món quà giản dị của vợ chồng ông Mộc, không khỏi xúc động, hứa sẽ chuyển đến tận tay lực lượng chức năng. Cũng từ hôm ấy, tấm gương vợ chồng ông Mộc dù già yếu, không dư dả gì vẫn gương mẫu đóng góp, chung tay chống dịch chẳng mấy chốc lan tỏa khắp nơi trong thôn, trong xã. Chẳng ai bảo ai, mấy hôm sau, có khá nhiều người dân thôn Ðoài noi theo ông, "của ít, lòng nhiều" lên xã đóng góp, gửi quà tặng quỹ phòng, chống dịch bệnh.

Ðang trong thời điểm quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, các cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Ðồng hành với các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, biết bao tấm gương đơn vị, cá nhân tự nguyện ủng hộ tiền bạc, vật dụng, thiết bị y tế. Những đóng góp ấy, dù ít, dù nhiều đều đáng quý, mang ý nghĩa động viên, để cộng đồng được tiếp thêm sức mạnh nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh. Trong hoạn nạn, khó khăn, thật đáng trân trọng biết bao những nghĩa cử cao đẹp như vậy.