Một chuyến du lịch buồn

Dịp cuối tuần, tranh thủ tiết thu mát mẻ, anh Hóa lái xe chở cả nhà tới tham quan, ngắm cảnh tại khu du lịch làng Bền ở tỉnh nhà.

Cũng như anh, không ít gia đình khác cũng tạm xa cuộc sống phố thị ồn ào để về đây khiến đường vào bị tắc nghẽn. Ngay đầu làng Bền, từng nhóm xe ôm tụ tập đông đảo, rôm rả tán gẫu trong lúc chờ khách. Thấy những khách du lịch vừa bỡ ngỡ dừng xe máy hoặc từ ô-tô xuống là họ sấn sổ chạy lại lanh chanh chèo kéo, vừa mời chào chở khách, vừa xin làm dịch vụ hoa tiêu dẫn đường. Nếu ai đó lần đầu tới đây "lạ nước, lạ cái" vô tư hỏi han mà không thuê xe họ đưa đi thì phải ngậm ngùi chi tiền "hỏi đường" với giá 5.000 đến 10.000 đồng một lượt. Ðôi khi xảy ra cãi cọ giữa những người cùng hành nghề xe ôm với nhau hoặc với du khách.

Nhiều người khách cũng không phải vừa, to tiếng mắng lại hoặc phản ứng trước thái độ ép giá, vòi vĩnh của cánh xe ôm. Ở giữa làng Bền, hàng loạt cửa hiệu tạp hóa, hàng ăn, điểm tâm, quán cà-phê giải khát, đồ lưu niệm, ka-ra-ô-kê, trò chơi điện tử ồn ào, náo động. Vợ anh Hóa hỏi mua mấy chai nước suối phải trả giá cao gấp nhiều lần bình thường. Việc trông giữ xe ở đây hết sức tùy tiện, lộn xộn. Anh Hóa phải vô cùng vất vả mới điều khiển nổi chiếc xe ô-tô ì ạch lách qua đoạn đường chật hẹp để vào nơi đỗ. Chưa kịp mở cửa, anh đã nghe tiếng gõ cửa kính, kèm theo tiếng hét inh ỏi: "Cho xin tiền bến bãi, 100 nghìn đồng nửa ngày nhé, cả ngày là 200 nghìn đồng!". Một thanh niên dáng vẻ bặm trợn khệnh khạng nói như ra lệnh cho anh Hóa. Sau hồi lâu tranh cãi, cuối cùng anh Hóa phải trả đủ tiền cho gã kia mới được yên ổn.

Vợ chồng anh Hóa dắt theo đứa con nhỏ loăng quăng dạo chơi ngoài cánh đồng lộng gió. Anh chị tỉ mỉ hướng dẫn cậu con trai trải nghiệm khung cảnh làng quê, dõi mắt nhìn theo từng đàn cò chao liệng; đàn chim sẻ, chim cu miệt mài kiếm ăn trên cánh đồng lúa; đàn vịt bơi lội tung tăng dưới ao; những con chuồn chuồn, châu chấu, cào cào, ong bướm; rồi vô vàn các loài cỏ cây, hoa trái mỡ màng. Tới khu vực cánh đồng hoa rực rỡ, vợ chồng anh Hóa thật sự sửng sốt vì ở đây xuất hiện đám đông nhộm nhoạm. Ðáng phàn nàn là nhiều đôi trai gái ôm ấp nhau chụp ảnh thể hiện tình cảm lộ liễu quá mức. Bắt gặp cảnh tượng người lớn vô tư chụp ảnh phản cảm như vậy, vợ chồng anh Hóa đành vội vã kéo cậu con trai sang khu vực khác. Trên đường dạo chơi, là từng đám rác thải vứt ngổn ngang khắp lối đi, thửa ruộng; trôi nổi lềnh bềnh dưới mặt nước. Ðủ loại vỏ hộp, chai nhựa, túi ni-lông, giấy báo, ống hút, thức ăn thừa hôi hám…

Sau chuyến trải nghiệm ở làng Bền, vợ chồng anh Hóa không khỏi phiền lòng, buồn cho một thắng cảnh của tỉnh nhà đang bị bôi bẩn, nhếch nhác do cung cách quản lý và dịch vụ mang tính tự phát cũng như việc thiếu ý thức của khách tham quan làm phá vỡ cảnh quan môi trường sinh thái, ảnh hưởng tới cuộc sống cộng đồng ở một vùng thôn quê vốn yên bình.