Hà Nội một góc nhìn

Muôn vạn tấm lòng nhân ái

Hà Nội cùng cả nước vừa trải qua những ngày căng mình phòng, chống dịch Covid-19. Cả thành phố dồn sức cho cuộc chiến cam go, căng thẳng, nhưng trong thời khắc đó vẫn lấp lánh nhiều nghĩa cử cao đẹp, ấm áp tình người.

Mỗi ngày trôi qua, mọi người phấp phỏng chờ đợi tin tức mới về diễn biến dịch bệnh; đồng lòng tuân thủ các biện pháp quyết liệt của Chính phủ và của cả hệ thống chính trị cùng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Sau phố Trúc Bạch (quận Ba Đình), mới đây, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) đã kết thúc thời gian cách ly y tế. Danh sách các ca nhiễm Covid-19 được chữa khỏi, số người hết hạn cách ly tập trung được trở về gia đình ngày một đông lên. Người dân tin tưởng, yên tâm, nhưng không chủ quan, lơ là việc thực hiện các biện pháp phòng, chống lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Biết bao tấm gương những nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện hết lòng làm việc nghĩa. Nhiều doanh nhân, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhà văn, nhà báo... trên địa bàn thành phố hưởng ứng chiến dịch quyên góp, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh, góp phần lan tỏa “ngọn lửa” nghĩa tình tỏa đi muôn nơi. “Tích gió thành bão”, mỗi đồng tiền, bát gạo, thùng khẩu trang, lọ nước rửa tay… được gom góp, phân phát, sẻ chia góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, thiết thực hơn. Thời gian triển khai giãn cách xã hội đúng vào mùa “giáp hạt”, bởi vậy, nhiều người lao động, nhất là lao động mùa vụ lao đao, khốn đốn, do không có việc làm, thu nhập. Những gia đình chính sách, người neo đơn chật vật lo trang trải cuộc sống. Thật kịp thời, đúng lúc, thành phố đồng bộ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, giúp họ vơi bớt nhọc nhằn, khốn khó.

Tấm lòng thơm thảo xuất hiện ngày càng đông đảo trong cộng đồng, không phân biệt thành phần, lứa tuổi, giới tính. Ai cũng mong muốn đóng góp công sức dù nhiều, dù ít cho “cuộc chiến” phòng, chống dịch bệnh. Đơn giản nhất là ngồi nhà sử dụng điện thoại di động nhắn tin ủng hộ. Không ít người cao tuổi, lương hưu thấp, nhưng vẫn âm thầm tích cóp, dành dụm, gói ghém từng đồng tiền lẻ để làm việc nghĩa; một số người miệt mài chuyên chở lương thực, thực phẩm tới ủng hộ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở khu cách ly; có em nhỏ dùng tiền mừng tuổi, bỏ ống tiết kiệm đem quyên góp. Nhiều chủ nhà sẵn sàng miễn, giảm tiền thuê trọ cho người lao động bị mất việc.

Hà Nội sau đợt rét nàng Bân đã bừng lên tia nắng hè rực rỡ. Nhiều góc phố xuất hiện các điểm phân phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người khó khăn, cơ nhỡ. Chứng kiến dòng người xếp hàng nhận quà từ thiện tại các điểm trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân); phố Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); phố Yết Kiêu, phố Hàm Long (quận Hoàn Kiếm); phố Phan Kế Bính (quận Ba Đình); đường Nguyễn Văn Lộc (quận Hà Đông); đường Lương Khánh Thiện (quận Hoàng Mai)..., nhiều người không khỏi dâng trào niềm xúc cảm dạt dào ấm áp. Nghĩa cử cao đẹp thật sự là điểm sáng lấp lánh giữa thời khắc cam go phòng, chống dịch bệnh, tiếp thêm động lực nuôi dưỡng, bồi đắp muôn vạn tấm lòng nhân ái chung tay vì cộng đồng.