Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Phố Lý Thái Tổ vào giờ cao điểm buổi sáng, các phụ huynh hối hả đưa con em đến trường. Một phụ nữ mặc áo khoác mầu xanh thẫm, bịt khẩu trang kín mít điều khiển xe máy chở theo phía sau cậu bé đeo ba-lô căng phồng.

Cậu bé nhanh nhẹn xuống xe, chào mẹ rồi bước về phía cổng trường. Người mẹ chưa vội lên xe đi ngay mà dừng lại nhìn theo bóng con tung tăng vừa đi, vừa uống nốt túi nước mía. Uống hết, đứa bé tiện tay vứt luôn vỏ túi xuống gốc cây trên vỉa hè. Thấy vậy, người mẹ giật giọng gọi con quay lại. Cậu bé ngơ ngác nhìn mẹ. Ánh mắt dịu dàng, người mẹ ân cần giảng giải: “Sao con lại xả rác lung tung ra đường thế kia? Con nhặt lên bỏ vào thùng ở góc phố nhé!”. Sau giây phút lưỡng lự, đứa trẻ đi tới cúi nhặt túi ni-lông đem bỏ vào thùng rác…

Chẳng biết có phải vì “hiệu ứng” dây chuyền hay không, khi thấy cậu học sinh kia được người mẹ nhắc nhở về hành vi xả rác bừa bãi, thì lác đác một vài cô, cậu khác đứng gần đó cũng đem vỏ hộp, ống hút đang cầm trên tay lặng lẽ thả vào thùng rác.

Cử chỉ của người mẹ tưởng đâu chỉ là việc nhỏ, song hiệu quả mang lại tức thì. Người lớn nên chủ động, gương mẫu, cùng với nhà trường rèn giũa cho trẻ nhỏ ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường ngay từ tấm bé. Đáng tiếc, việc này chưa được nhiều bậc cha mẹ quan tâm. Nếu có dịp quan sát ở khu vực các cổng trường học, dễ dàng bắt gặp tình trạng bao bì, vỏ hộp, giấy gói thức ăn… rơi vãi gây mất mỹ quan đô thị. Thiết nghĩ, việc làm hay, thói quen tốt chỉ có thể được hình thành, uốn nắn ngay từ tấm bé.