Ứng xử kém duyên

Khung cảnh một trung tâm thương mại sầm uất nằm trên đường Cổ Linh ngày cuối tuần ồn ào, náo nhiệt. Khách chủ yếu là các nhóm thanh niên, các gia đình đưa trẻ nhỏ tới đây vui chơi, giải trí, ăn uống.

Tại một quầy ẩm thực, dòng người xếp hàng mua đồ ăn chật kín lối đi, nhiều người tự giác chờ tới lượt. Nhằm tránh lộn xộn, lực lượng bảo vệ đặt hàng rào chỉ vừa một người di chuyển. Bỗng xuất hiện ba cô gái ăn mặc diêm dúa dắt tay nhau ào tới. Các cô đưa mắt đảo xáo khắp khu vực bày biện đồ ăn, rồi thản nhiên nhấc bỏ hàng rào ra khỏi vị trí, tạo khoảng trống để chui vào bên trong. Họ bắt đầu “oanh tạc” từng chiếc khay đựng đồ ăn, lục tung tìm kiếm miếng ngon. Chọn được món ưng ý, các cô sấn sổ tới khu vực thanh toán tiền. Một cậu bé áng chừng hơn mười tuổi tay cầm túi khoai tây chiên vàng ươm, bị các cô gái đẩy ra khỏi hàng, ngơ ngác chẳng biết phản ứng ra sao. Thấy vậy, một phụ nữ trung tuổi bèn cất giọng nhắc nhở: Các cháu ơi, xếp hàng lần lượt chứ! Mấy cô gái quay lại nguýt dài tỏ vẻ khó chịu.

Sau đó, ba cô gái lăng xăng xách đồ ăn, sục sạo khu vực kê bàn tìm kiếm chỗ ngồi. Họ đôi co với một người đàn ông dắt theo đứa con nhỏ để chiếm được vị trí rộng rãi. Trong lúc ngồi ăn uống, các cô gái vô tư trò chuyện oang oang chẳng hề quan tâm tới chung quanh.

Đã thế, lúc kết thúc bữa ăn, các cô còn ngồi nán lại cắm cúi vào màn hình điện thoại di động mãi không chịu rời đi… Hành vi ứng xử kém duyên ở nơi đông người của ba cô gái trẻ hôm đó khiến nhiều người thất vọng.