Thật đáng lo!

Trên vỉa hè phố Bà Triệu, cách ngã năm giao cắt với phố Nguyễn Du không xa, từ lâu xuất hiện một số quầy hàng ăn uống, quán nước trên đoạn vỉa hè rộng rãi gần tủ điện. Có quán tận dụng khoảng không bên chiếc tủ điện để làm nơi bày biện bàn ghế, xoong nồi, ấm chén.

Nhiều lúc, khách ngồi quây quần ăn uống sát cạnh tủ điện. Không gian chật chội, chủ quán treo mắc đủ thứ đồ lỉnh kỉnh bên hông chiếc tủ điện cũ kỹ. Nào chiếc ô cũ phất phơ; miếng gỗ ván sứt sẹo; cánh cửa nhựa nhem nhuốc; bục, bệ bê-tông. Đôi khi cả chiếc lồng bằng sắt nhốt gà cũng đặt ghé cạnh tủ điện. Ai cũng hiểu, việc đi lại hoặc đứng ngồi quá gần những chiếc tủ điện như vậy luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm bị điện giật, nhất là vào những hôm mưa gió, ẩm ướt. Vậy mà, hoạt động ăn uống, bán hàng đông đúc, tấp nập vẫn cứ diễn ra bình thản bên cạnh tủ điện đã ghi rất rõ dòng chữ cảnh báo “nguy hiểm chết người…”!
 
 Không riêng gì chiếc tủ điện ở phố Bà Triệu, tại nhiều khu vực khác trên địa bàn thành phố, chung quanh tủ điện lộ thiên đang bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, kinh doanh nhộn nhịp. Thật đáng lo!