Lộn xộn ven hồ

Buổi tối mùa hè, trời oi ả, mấy quán bán hàng giải khát dọc đường Nguyễn Hữu Thọ hoạt động nhộn nhịp. Những hôm thời tiết nóng nực thế này, các quán bán nước mía, nước dừa nơi đây tranh nhau phân chia ranh giới bày biện bàn ghế ra ven hồ khu Linh Đàm để đón khách.

Dưới hàng cây xanh thơ mộng sát hồ, người ta kê hàng loạt ghế tựa hướng ra mặt hồ sinh thái. Khách lui tới uống nước thư giãn, hóng mát phần lớn là nam, nữ thanh niên thích đi chơi khuya. Bởi vậy, mỗi khi thấy các bạn trẻ cưỡi xe máy ngang qua là nhân viên của các quán lại tràn xuống lòng đường nhiệt tình mời mọc, chèo kéo. Thỉnh thoảng, xảy ra to tiếng, cãi cọ trong lúc các quán xếp ghế, bố trí chỗ ngồi cho khách. Đôi khi, giữa các nhóm khách trong lúc uống nước cũng xảy ra mâu thuẫn.

Hôm đó, đôi vợ chồng trung niên đang thong thả phóng xe trên đoạn đường nhập nhoạng ánh đèn thì va chạm nhẹ với hai bạn trẻ dừng đột ngột để vào quán nước mía ven hồ. Chủ quán lập tức bước ra lớn tiếng mắng xối xả vợ chồng người đàn ông nọ, khiến đoạn đường càng nhốn nháo. Chẳng những cản trở giao thông, các quán giải khát bán hàng quá khuya còn gây ồn ào mất trật tự không gian ban đêm. Thêm nữa, rác rưởi, bã mía, vỏ dừa, nước thải đổ tung tóe làm xấu cảnh quan ven hồ…