Gìn giữ cảnh quan ven hồ

Quang cảnh hồ Hoàn Kiếm từ khi được chỉnh trang, nâng cấp trở nên khang trang, sạch đẹp hơn hẳn. Đường đi, lối lại được lát đá phẳng phiu; bồn hoa, cây cảnh tươi tắn. Ngày cuối tuần, nắng thu vàng rực rỡ, gió se se lạnh, người dân từ khắp nơi đổ về dạo chơi, ngắm cảnh, tham dự một số sự kiện diễn ra chung quanh phố đi bộ quanh hồ.

Bỗng đâu xuất hiện nhóm khách hơn chục người cả già lẫn trẻ “tay xách, nách mang” từ bên kia đường ào tới. Họ cười nói ồn ã, rồi vô tư len vào giữa luống hoa, dựa bám vào gốc cây để quay phim, chụp ảnh. Xem chừng đã thấm mệt, những người này dừng chân bên lối đi thoáng rộng, ngồi ngả ngốn trên những bệ đá; dùng ni-lông, giấy báo cũ trải xuống bày biện đồ ăn. Thế rồi, cả nhóm vô tư ngồi xuống ăn uống, cụng lon; phì phèo thuốc lá. Xong bữa, dù đã cố gắng nhặt nhạnh thu gom, họ cũng không dọn hết những mẩu thức ăn thừa, tàn thuốc, mảnh giấy vụn còn sót lại.

Vào dịp cuối tuần có tổ chức không gian phố đi bộ, khu vực hồ Hoàn Kiếm tập trung rất đông người, lực lượng trật tự đô thị không thể quán xuyến hết mọi vị trí, vì thế khó tránh khỏi tình trạng du khách tùy tiện ăn uống nhếch nhác. Cùng với sự quyết liệt của cơ quan chức năng, ý thức tự giác của mỗi cá nhân khi đến vãn cảnh ở khu phố đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm cần được nâng cao hơn nữa.