Cần chấn chỉnh!

Ánh nắng cuối chiều còn gay gắt, một phụ nữ đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít điều khiển xe máy đỗ cạnh trụ nước uống miễn phí trên vỉa hè đoạn phố Tràng Thi.

Chị tiến lại gần trụ nước, mở vòi hứng dòng nước trong vắt chảy vào chai, sau đó rót đầy chiếc can nhựa mang theo, rồi phóng xe mang can nước đi đâu đó. Lát sau, hai cậu bé tầm mười tuổi lững thững đi đến cạnh trụ nước, xòe tay ra rửa dưới dòng nước. Rửa tay xong hai cậu bé còn đùa nghịch, té nước vào quần áo, đầu tóc của nhau, cười ngặt nghẽo. Vô tình đi ngang qua chứng kiến sự việc, một người đàn ông lớn tuổi dừng lại lên tiếng: "Các cháu ơi, nước sạch dùng để uống, sao lại nghịch ngợm thế?". Bị nhắc nhở, hai đứa trẻ lảng ra chỗ khác.

Mới đây, TP Hà Nội cho lắp đặt trụ nước sạch miễn phí tại một vài khu vực công cộng, để phục vụ khách du lịch, người qua đường. Chất lượng nước uống ở đây đủ tiêu chuẩn sử dụng tại chỗ. Nhờ dòng nước mát lành mà nhiều người đỡ cơn khát, nhất là với ai ở xa tới, không có điều kiện bỏ tiền mua nước uống. Vậy nhưng, không ít người sử dụng nước miễn phí sai mục đích. Hiện tượng lãng phí, kém văn minh như thế cần sớm chấn chỉnh!