Tổ trưởng dân phố hết lòng vì cộng đồng

Tuổi đã xấp xỉ 70, dáng người gầy gò, nhỏ bé, nhưng bà Nguyễn Thị Hồng vẫn chưa chịu nghỉ ngơi mà luôn bận rộn với "chuyện thiên hạ", là tấm gương về ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh…

Bà Nguyễn Thị Hồng (ngoài cùng bên phải) phổ biến Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy đến người dân tổ dân phố 3.
Bà Nguyễn Thị Hồng (ngoài cùng bên phải) phổ biến Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy đến người dân tổ dân phố 3.

Với vai trò là Tổ trưởng dân phố - Mặt trận 3, Chi hội trưởng Người cao tuổi khu phố 1 (phường 1, quận Bình Thạnh), bà Nguyễn Thị Hồng thường xuyên đi đến từng hộ dân trong tổ nhắc nhở, đôn đốc mọi nhà, mọi người dân tích cực thực hiện tốt Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy thành phố về Cuộc vận động "Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước". Những nhà nào chưa có dụng cụ chứa rác, bà vận động các hộ mua thùng rác và đổ rác đúng nơi quy định; hộ nào khó khăn không có điều kiện, bà Hồng vận động người dân chung tay hỗ trợ đóng góp theo phương châm "người có giúp người khó" để có kinh phí mua thùng rác. Ðến nay, 100% số hộ gia đình do bà phụ trách đều có thùng rác tại nhà. Theo bà Hồng, đó là biện pháp tốt nhất để toàn tổ dân phố ai cũng có thùng rác tại ngõ, tại nhà. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, bà Hồng vận động người dân tổng vệ sinh trước nhà và chung quanh hẻm; vận động bà con chung tay diệt loăng quăng, phòng, chống dịch bệnh tại khu dân cư. Còn trong các buổi họp tổ hằng tháng, hằng quý, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, quy định của Ðảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, bà Hồng cũng thường xuyên nhắc nhở bà con giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng, không xả rác ra đường và kênh, rạch, không đổ nước thải xuống các hố ga... Trong mùa dịch Covid-19, từ đầu năm 2020 đến nay, hưởng ứng kế hoạch của UBND phường và MTTQ phường đề ra, bà Hồng đã đến từng hộ dân phát tờ rơi, cẩm nang phòng, chống dịch bệnh; nhắc nhở người dân khi đi ra ngoài đường, nơi đông người phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của Chính phủ, ngành y tế...

Bên cạnh những việc làm tích cực, có sức lan tỏa trong quá trình thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy, bà Nguyễn Thị Hồng còn nhiệt tình tham gia một số công tác xã hội khác như chăm lo học sinh nghèo, người già neo đơn, những người có cuộc sống khó khăn... Trong vai trò là Chi hội trưởng Người cao tuổi khu phố 1, bà Hồng luôn quan tâm các cụ cao tuổi trong khu phố, kể cả các cụ không phải là hội viên. Bà thường xuyên đến thăm hỏi khi các cụ ốm đau, giúp đỡ các cụ khi các cụ có nhu cầu... Từ năm 2016 đến nay, với sự đồng hành và tài trợ của MTTQ phường và các nhà hảo tâm, vào thứ năm hằng tuần bà Hồng đều tổ chức một ngày tình nguyện, chăm lo "bữa ăn dinh dưỡng" với từ 70 đến 100 suất ăn cho người già neo đơn, những người khó khăn... Không những vậy, những năm gần đây, vào đầu năm học mới, bà Hồng lại vận động các nhà hảo tâm ủng hộ quần áo, đồng phục để tặng học sinh nghèo, tặng từ 15 đến 20 suất học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi...

Bà Hồng chia sẻ: Ngoài những công việc hằng ngày, trong các buổi họp tổ dân phố, sinh hoạt Chi hội Người cao tuổi, tôi thường lồng ghép những mẩu chuyện về Bác Hồ để đọc và kể cho bà con và hội viên nghe. Qua đó, vận động, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người dân tinh ý lắm, họ nghe mình nói, đồng thời cũng để ý việc làm của mình nữa. Nếu mình nói mà không làm thì họ đâu có nghe!