Tiêu điểm

Đây là cửa vào sân vận động Dodger ở Los Angeles (California), nhưng những dòng xe uốn lượn này không hề hướng đến một trận đấu thể thao hay một buổi trình diễn âm nhạc. Tất cả đều đang kiên nhẫn chờ đợi tới lượt mình để xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Những gì xảy ra trong năm 2020 đã là quá đủ, đối với bất cứ ai trân trọng sinh mạng của chính mình cũng như những người chung quanh. Đủ, để chấp nhận những sự bó buộc cần thiết, và cũng để đối diện với mọi khả năng tồi tệ. 

Không thể khác được. Chậm, nhưng từng bước một, rồi sẽ đến đích. Miễn là thật sự dấn thân vào hành trình ấy - hành trình ngăn chặn, đẩy lùi và chống lại một nỗi sợ hãi.