Thoáng thôi mà đã đèo bòng
Cháu con ơn Bác suối trong tự nguồn
Một ngày độc lập nước non
Người dân Bản Mạy Nakhon mở cờ
Nhìn nhau mà ngỡ như mơ
Cụ Hồ - Chủ tịch mới vừa ở đây
Bảo ban bà con cấy cầy
Vào Nông hội đỏ, đánh Tây cứu mình
Tha hương cầu thực mưu sinh
Chở che đâu cũng dân tình cần lao
Hỏi, huyền, sắc, nặng… thầm trao
Xứ người vẹn nghĩa đồng bào thủy chung
Dạt dào sóng nước Mê Công
Thắm tình bè bạn, non sông có ngày
Cà có cuống, cá có vây
Thửa ruộng kia, mái bếp này bóng in
Ðôi mắt, vầng trán yêu tin
Hệt chú Thầu Chín thân quen. Ðúng rồi!
Da mồi chị trạc tuổi tôi
Kể chuyện bản Mạy cái hồi chưa sinh…
Ðoàn Thị Ký
Thái-lan, 4-2020
(*) Bản Mạy ở tỉnh Nakhon Phanom (Thái-lan), có nhiều người Việt sinh sống, tháng 7-1928, Bác Hồ từ châu Âu về với bí danh là Thầu Chín đã ở đây, để gây dựng phong trào cách mạng trong nước.
Niệm khúc Noong Nhai (*)
Trương Hữu Thiêm
Tấm bia Noong Nhai mang hình trái bom
Trầm mặc đứng giữa bình yên thôn xóm
Ðã vĩnh viễn qua rồi cơn ác mộng
Ðời hôm nay đá cũng hẹn trổ bông.
Mấy mươi năm qua bao cuộc nắng mưa
Mẹ già quá, không chờ thêm được nữa
Những người vợ trải nghìn đêm thức đợi
Mái tóc giờ bạc trắng sắc mây trời.
Mấy mươi năm vết thương đã lành da
Nhịp sống mới cuốn lòng ta hối hả,
Ðêm tháng Năm, có người không thể ngủ
Tấm huân chương đã cất lại mở ra...
Mấy mươi năm đạn bom đã lùi xa
Chiến trường cũ giờ đông vui phố xá
Cho tôi thắp đỏ trái tim thành kính
Dắt các con chiều mai tới dâng hoa.
Thời gian trôi trong sóng nhạc hồn thơ
Nhiều thế hệ đến bây giờ vẫn nhớ
Thăm Noong Nhai, lòng nhói đau quá khứ
Có một ngày... năm một chín năm tư...
------------------------------
(*) Tưởng nhớ hương hồn 444 người dân vô tội, bị giặc Pháp ném bom sát hại ngày 25-4-1954, tại trại tập trung Noong Nhai (huyện Ðiện Biên, tỉnh Ðiện Biên), trong Chiến dịch Ðiện Biên Phủ năm 1954.