"Rụng" tiền tỷ vì khô hạn

NDO -

NDĐT - Mùa khô năm nay nắng hạn kéo dài, nhiều giếng nước, ao, hồ, sông, suối trên địa bàn tỉnh Bình Phước bị cạn kiệt, mực nước ngầm cũng xuống thấp khiến hàng ngàn héc-ta cây trồng, đặc biệt là cây ăn trái thiếu nước tưới nên chết khô. Bao nhiêu tiền của, công sức của người nông dân tỉnh Bình Phước đổ dồn vào vườn đang từng ngày rơi rụng xuống đất.

Nông dân xã Thanh Lương, thị xã Bình Long cố gắng rút những khối nước cuối cùng để cứu vườn cây.
Nông dân xã Thanh Lương, thị xã Bình Long cố gắng rút những khối nước cuối cùng để cứu vườn cây.

Ngoài tác động tiêu cực của thời tiết, đây cũng là một trong những bài học đắt giá của việc canh tác tự phát, không theo quy hoạch, khuyến cáo của cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước.

Hạn hán, nước sông suối cạn kệt, để cứu vườn cây, anh Tạ Văn Hòa ở ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã đầu tư hơn 100 triệu để khoan bảy cái giếng nhưng không có nước.

"Rụng" tiền tỷ vì khô hạn ảnh 1

Vườn quýt đường 7 năm tuổi đang trong giai đoạn thu hoạch bị chết khô, anh Hòa thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Ảnh nhỏ: Trái khô héo rụng kín mặt đất.

"Rụng" tiền tỷ vì khô hạn ảnh 2

Trong vụ quýt này, chị Võ Thị Bích Liễu ở ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng do nắng hạn làm quýt rụng.

"Rụng" tiền tỷ vì khô hạn ảnh 3

Mỗi ngày, chị Võ Thị Bích Liễu phải bỏ gần 2 triệu đồng để nhân công và xe máy cày đi bòn mót những giọt nước cuối cùng ở ao hồ để về tưới nhưng chỉ cứu được khoảng 30% diện tích.

"Rụng" tiền tỷ vì khô hạn ảnh 4

Hàng loạt máy nổ công suất lớn chỉ dùng để bơm chút nước ít ỏi cuối cùng ở suối phục vụ sinh hoạt cho nông dân.

"Rụng" tiền tỷ vì khô hạn ảnh 5

Anh Tạ Văn Hòa ở ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước buộc phải cắt bỏ vườn quýt đường chết khô để thay thế loại cây trồng khác khi mưa xuống.