Dầm mưa thăm một chợ nổi rất khác ở miền Tây

NDO -

NDĐT- Nằm ở vị trí trọng điểm giao thương buôn bán tấp nập của năm vùng, chợ nổi Ngã Năm vẫn nhộn nhịp người mua, kẻ bán cả vào những ngày mưa. Đây cũng là ngôi chợ nổi hiếm hoi còn giữ được nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào miền Tây hiện nay.

Chợ nổi Ngã Năm thuộc thị xã cùng tên, ngày nay cách thành phố Sóc Trăng 60km. Sở dĩ có tên gọi Ngã Năm bởi chính vị trí chợ nổi này đang hoạt động, ngày nay là giao điểm của năm nhánh sông đi các ngả
Chợ nổi Ngã Năm thuộc thị xã cùng tên, ngày nay cách thành phố Sóc Trăng 60km. Sở dĩ có tên gọi Ngã Năm bởi chính vị trí chợ nổi này đang hoạt động, ngày nay là giao điểm của năm nhánh sông đi các ngả
Dầm mưa thăm một chợ nổi rất khác ở miền Tây ảnh 1
Dầm mưa thăm một chợ nổi rất khác ở miền Tây ảnh 2

Mới 7 giờ sáng mà mây đen đã ùn ùn bao phủ lên toàn bộ khu chợ nổi. Thông thường, chợ họp từ sáng sớm tầm 4-5 giờ đến gần trưa mới vãn. Ngày lễ, tết cá biệt còn họp từ sáng đến tối mịt.

Dầm mưa thăm một chợ nổi rất khác ở miền Tây ảnh 3

Trên đất liền có gì, ở chợ nổi có thứ đấy, chỉ khác là các gian hàng sẽ tự do đi lại giao thương với nhau trên những chiếc thuyền. Các mặt hàng buôn bán đa dạng từ thịt, cá, rau củ, các sản phẩm nhu thiết yếu của cuộc sống như xà phòng, mắm muối, thuốc men, thậm chí quần áo, đồ điện tử...

Dầm mưa thăm một chợ nổi rất khác ở miền Tây ảnh 4

Chợ nổi còn phục vụ ăn sáng ngay trên ghe thuyền với giá cả rất bình dân cho chính "người mua, kẻ bán", thỉnh thoảng cho một vài du khách vãng lai tìm đến đây.

Dầm mưa thăm một chợ nổi rất khác ở miền Tây ảnh 5

Là xứ miệt vườn, không khó hiểu khi trái cây, hoa quả hay các nông sản địa phương lại chiếm số lượng rất lớn ở chợ này.

Dầm mưa thăm một chợ nổi rất khác ở miền Tây ảnh 6

Không cần phải mất công rao bán hay chào hàng, người miền Tây đã sáng tạo ra một cây "bẹo" để thay thế việc đó, nó có dạng một cây sào cắm trước thuyền, trên bẹo "trưng bày" sản phẩm nào tức là ghe thuyền đó bán mặt hàng đó.

Dầm mưa thăm một chợ nổi rất khác ở miền Tây ảnh 7

Mùa mưa ở miền Tây thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11 nên có những ngày từ sáng sớm ngôi chợ Ngã Năm đã chìm trong màn mưa trắng xóa.

Dầm mưa thăm một chợ nổi rất khác ở miền Tây ảnh 8
Dầm mưa thăm một chợ nổi rất khác ở miền Tây ảnh 9

Người nông dân đang chằng buộc che chắn cho ghe thuyền của mình trước một cơn mưa bất chợt đổ xuống Ngã Năm.

Dầm mưa thăm một chợ nổi rất khác ở miền Tây ảnh 10

Dù mưa hay nắng, chợ vẫn luôn nhộp nhịp ghe thuyền giao thương. Đây là chợ nổi hiếm hoi còn lại của đồng bằng sông Cửu Long, là chợ nổi "thuần" miền Tây nhất, đậm chất sông nước nhất và chưa chịu tác động của du lịch như chợ nổi Cái Răng nổi tiếng của Cần Thơ.

Dầm mưa thăm một chợ nổi rất khác ở miền Tây ảnh 11

Hình ảnh của một người phụ nữ miền Tây điển hình, cả đời một nắng hai sương vất vả, dầm mưa trên chợ nổi.

Dầm mưa thăm một chợ nổi rất khác ở miền Tây ảnh 12

...tranh thủ ăn sáng ngay trên thuyền, dưới cơn mưa.