Vượt lên số phận

NDO -

NDĐT - Từ khi sinh ra chị Huỳnh Thị Xậm đã bị tật, hai bàn tay và một bàn chân của chị bị co rút, teo tóp, bàn chân còn lại cũng chỉ sử dụng được bốn ngón chân. Thế nhưng không đầu hàng số phận, chị Xậm giờ đã trở thành một cô quản thư, cô giáo dạy chữ, một họa sĩ, có trình độ, sống thật ý nghĩa với bản thân, gia đình và xã hội.

Phút giây thư giãn cuối tuần của chị Xậm là khoảng sân thoáng mát của Trung tâm bên cạnh chiếc giá vẽ của mình. (ẢNH: KIỀU ANH DŨNG – TP HỒ CHÍ MINH)
Phút giây thư giãn cuối tuần của chị Xậm là khoảng sân thoáng mát của Trung tâm bên cạnh chiếc giá vẽ của mình. (ẢNH: KIỀU ANH DŨNG – TP HỒ CHÍ MINH)
Vượt lên số phận ảnh 1

Công việc quản thư thường ngày của chị Huỳnh Thị Xậm tại Trung tâm dạy nghề. (ẢNH: KIỀU ANH DŨNG - TP HỒ CHÍ MINH)

Vượt lên số phận ảnh 2

Thoăn thắt dùng hai chân làm việc với máy tính để cập nhật các loại sách tại thư viện của Trung tâm. (ẢNH: KIỀU ANH DŨNG - TP HỒ CHÍ MINH)

Vượt lên số phận ảnh 3

Sắp xếp, phân loại sách theo từng thể loại. (ẢNH: KIỀU ANH DŨNG - TP HỒ CHÍ MINH)

Vượt lên số phận ảnh 4

Rảnh rỗi, chị Xậm cùng đọc và trao đổi với các bạn tại Trung tâm về các quyển sách hay. (ẢNH: KIỀU ANH DŨNG – TP HỒ CHÍ MINH)

Vượt lên số phận ảnh 5

Giải đáp và hướng dẫn cho các bạn học viên mới . (ẢNH: KIỀU ANH DŨNG - TP HỒ CHÍ MINH)

Vượt lên số phận ảnh 6

Những lúc không có giờ tại thư viện, chị Xậm tham gia cùng các bạn vẽ tranh. (ẢNH: KIỀU ANH DŨNG - TP HỒ CHÍ MINH)