Mùa sen ngoại thành Hà Nội

NDO -

NDĐT - Cách trung tâm Hà Nội hơn 50km, đầm sen thuộc xã An Phú, huyện Mỹ Đức nở hoa rực rỡ vào mùa, thu hút nhiều du khách tham quan, chụp ảnh. Khung cảnh đẹp không chỉ bởi bạt ngàn búp sen đua nhau khoe sắc tỏa hương mà còn bởi bao quanh đầm sen, phía xa xa là dãy núi đá vôi trùng điệp tạo nên cảnh sơn thủy hữu tình.

Đầm sen thuộc xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) rực rỡ vào mùa.
Đầm sen thuộc xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) rực rỡ vào mùa.

Trước đây, người dân trồng lúa nhưng do địa hình lòng chảo, việc sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thường xuyên bị mất mùa do úng ngập, nhất là khi lũ rừng đổ về. Những năm trở lại đây, người dân xã An Phú đã chuyển từ trồng lúa sang trồng sen, cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Trồng sen vừa có thu nhập vừa không lo ngập úng mà nơi đây còn trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách.

Những đầm sen ngoại thành Hà Nội đã tạo nên cảnh quan đẹp, vừa tạo thu nhập cho người nông dân và nhất là tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cho vùng ngoại ô đang bị ảnh hưởng bởi tốc độ đô thị hóa nhanh trong thời gian gần đây.

Mùa sen ngoại thành Hà Nội ảnh 1

Người dân xã An Phú đã chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng sen mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mùa sen ngoại thành Hà Nội ảnh 2

Những búp sen hồng thơm ngát chờ đợi khách thưởng lãm.

Mùa sen ngoại thành Hà Nội ảnh 3

Đón nắng, tỏa hương, khoe sắc.

Mùa sen ngoại thành Hà Nội ảnh 4

Thiếu nữ tạo dáng bên đầm sen.

Mùa sen ngoại thành Hà Nội ảnh 5

Hoa sen trở thành đề tài cho nhiều nhiếp ảnh gia đưa vào tác phẩm của mình.

Mùa sen ngoại thành Hà Nội ảnh 6

Nơi lưu giữ kỷ niệm tình yêu.

Mùa sen ngoại thành Hà Nội ảnh 7

Nhìn vào cánh sen, người ta luôn thấy không gian trở nên ấm cúng, thanh tịnh và nhẹ nhàng.

Mùa sen ngoại thành Hà Nội ảnh 8

Những đài sen đang độ căng hạt, hứa hẹn một mùa bội thu.

Mùa sen ngoại thành Hà Nội ảnh 9

Tỏa ngát hương sen tháng sáu.