Bi kịch mang tên forex

NDO -

Forex (viết tắt là FX) - thị trường kinh doanh tiền tệ (còn gọi là kinh doanh ngoại hối), là "sân chơi" của các ngân hàng quốc tế, các quỹ bảo trợ, các tổ chức kinh doanh có số vốn rất lớn. Khoảng mười năm lại đây đó là thị trường của tất cả mọi người.

Forex hay ảo vọng?
Forex hay ảo vọng?

Với 10 USD, mỗi cá nhân có thể mở tài khoản tham gia. Cùng với sự phát triển công nghệ thông tin, thị trường kinh doanh ngoại hối tràn vào Việt Nam một cách mạnh mẽ trong những năm gần đây. Sự dễ dàng về thủ tục tham gia, sự hấp dẫn về tiềm năng lợi nhuận chính là nguyên nhân khiến rất nhiều cá nhân lao vào. Và cũng vì phần lợi nhuận thu được quá đặc biệt, người ta dễ trở nên nôn nóng, đánh mất tính khách quan của thị trường kinh doanh đặc thù. Từ đây nhiều bi kịch đã xảy ra.

Kỳ 1: Những số phận bi hài

Đã 2 giờ sáng, nhưng forum (diễn đàn) giavang.net, vangsaigon, giavangonline, Vietforex... với con số thành viên lên tới hàng trăm, hàng nghìn, vẫn nhộn nhịp.

Diễn đàn sôi động hơn nếu thị trường FX đang hoặc vừa qua một con sóng lớn, bất ngờ. Kẻ khóc người cười. Nhưng số kẻ khóc bao giờ cũng chủ đạo.

Họ là ai ?

Nich Kim Ngân: Mình mới biết đến cái thị trường FX này nhưng thấy lạc quan bởi nó quá hấp dẫn, trí tuệ và dễ kiếm tiền.

Nick mrHoan: Dạo này mình có cảm giác giống con sói hoang trong một khu rừng rậm FX, đêm về lại tru lên trong cô đơn tuyệt vọng... Đi làm về ăn cơm xong là bắt đầu cuộc săn lùng trong bóng đêm. Im lặng theo dõi trận chiến, đánh hơi, phân tích đồ thị, đọc tin...

Nick ryoken: Chị tủi thân chết mất.

Đi ăn bát mì tôm về, tài khoản sạch bách. Đã nghèo còn tan tác chim muông.

Hizhu_8x: Mọi người vào xem giúp em với, nên để lệnh nào, hủy lệnh nào, hoặc làm thế nào, tài khoản em sắp cháy rồi. 60 triệu đồng mà còn có bốn triệu đồng.

Nick Robinhood: Tung đồng xu thấy báo lên, tôi quyết đánh lên, ai theo chết ráng chịu...

Cứ thế. Cùng tiếng ta thán của những khổ chủ là topic về nhận định thị trường của những thành viên tự cho mình cao thủ. "Chiến lược từng giờ của X...". "Nhận định về vàng và FX của Y...". "Nhận định giá vàng theo chiêm tinh học"...

Rồi ti tỷ topic về chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước. "Thiết lập hệ thống giao dịch hoàn hảo", "Robot trăm trận trăm thắng", "Bí quyết để thành công trên thị trường", "Phong cách chơi nhân đôi tài khoản mỗi ngày"...

Họ là sinh viên mới ra trường chưa có việc làm, công chức nhà nước, ông chủ cửa hàng, bà nội trợ, bác sĩ, giám đốc công ty, nhân viên bảo vệ nhà nghỉ, diễn viên điện ảnh, thậm chí cả nhà sư...

Đến với thị trường FX tất cả đều bình đẳng. Đều là con chiên nhỏ bé trước ngài thị trường có sức mạnh vô biên.

Ngài ban phát một chút quà, bạn phấn khích. Rồi ngay tức khắc ngài quật ngã bạn bằng một con sóng dữ. Chung một số phận, các trader (người tham gia mua bán) xích lại gần nhau hơn bao giờ hết, cùng chia nhau các chiêu thức, bí quyết để thắng thị trường. Cảm giác được mất, thất bại, thành công... là chất hê-rô-in kích thích bạn ngày càng hút vào trò chơi. Mất, đau lòng, muốn gỡ gạc.

Thắng, hưng phấn, lòng tham nổi lên, muốn thắng tiếp. Bất cứ lý do gì đi nữa một khi đã "ăn phải bả" FX là bạn rất khó lòng dứt ra. Forum về FX tràn ngập. Số thành viên ngày một đông. Hỉ nộ ái ố 24/24 giờ...

Bi kịch mang tên forex ảnh 1

Cạm bẫy đồng tiền.

Số phận đang chờ sẵn

Nickname T.Trus- diễn đàn vangsaigon. Con nhà nghèo, lam lũ từ nhỏ. Xem phim Mỹ nói về những người kinh doanh chứng khoán, trong lòng T nổi lên suy nghĩ mình sẽ phải làm giàu, phải thay đổi số phận. Cậu nỗ lực học hành và thi đậu vào Đại học ngoại thương, chuyên ngành đầu tư chứng khoán. Tiền không có nhưng hằng ngày cậu lê la tới sàn chứng khoán xem người ta giao dịch. Một ngày cậu được anh "chuyên viên phân tích thị trường" giới thiệu cho một kênh đầu tư hấp dẫn hơn chứng khoán hàng trăm lần, ai cũng có thể tham gia vì vốn bỏ ra không cần nhiều. Đó là FX. Anh nói về sự kỳ diệu của những tài khoản sau một ngày đã tăng lên gấp đôi, gấp ba như thế nào. Anh còn in ra bản sao kê lệnh mà người ta thắng cho cậu xem. Càng nghe càng mê. Thị trường FX làm thỏa mãn khát vọng giàu có, đổi đời của cậu bởi hình thức đòn bẩy vô cùng lớn. 1:100 (1USD được vay 100 USD), 1:200; 1:500, 1:1.000, thậm chí có cả 1:2.000.

Đam mê chinh phục thị trường FX cháy bỏng, T cắm xe máy của anh trai lấy tiền lập một tài khoản theo chỉ dẫn của người môi giới ở lần gặp trước, với tỷ lệ đòn bẩy 1:500. Hằng ngày cậu lên diễn đàn thấy người ta bán thì mình bán, người ta mua thì mua theo. Theo được hai tháng thì từ lãi chuyển sang lỗ.

Nghĩ rằng mình thua vì chưa tìm hiểu, học hành bài bản, nghiêm túc, thế là ở đâu có lớp dạy học miễn phí cậu đều tìm tới. Bớt tiền ăn hằng ngày mua hàng chục cuốn sách tìm hiểu về thị trường, đọc ngày đọc đêm. Nghĩ mình đã chuẩn bị tốt về kiến thức, cậu về nhà nói dối mẹ phải tham gia một chương trình học quan trọng để mẹ bán số vàng ông nội nhờ cất giữ trước khi mất.

Toàn bộ số tiền bán vàng cậu nộp tài khoản. Từ 12 triệu đồng trong vòng một tuần tài khoản tăng lên được 40 triệu đồng. Liên tục trong một tuần tiếp theo ngày nào cũng kiếm lãi năm triệu đồng.

Ngày đến lớp học chính khóa, học thêm tiếng Anh, đêm thức trắng giao dịch, cậu nghĩ trời sinh ra mình để chinh phục FX. Rồi cậu đặt ra mục tiêu mua nhà Hà Nội trước khi tốt nghiệp đại học...

Nhưng đời không như mơ. Quen vào khối lượng lớn, chỉ cần ngược vài chục pip là cháy (pip là một bước giá nhỏ nhất dùng như một loại đơn vị để tính toán lời lỗ trong giao dịch FX). Hôm đó vừa vào full (đánh full là dùng gần như toàn bộ số tiền trong tài khoản để vào lệnh) thì tài khoản 3.000 USD cháy.

Sững sờ, bần thần. Ba ngày sau bình tĩnh lại, lại lập tài khoản mới. Dư âm thất bại cũ vẫn còn, lần này không vào full, nhưng tài khoản dính cắt lỗ (lệnh đặt giới hạn lỗ) liên tục. Tài khoản 2.000 USD sau ba ngày giao dịch còn 700 USD. Đêm nằm nghĩ thấy con đường học hành để lấy bằng cấp không phù hợp với mình, nghĩ rằng mình theo con đường kinh doanh, mà kinh doanh FX thì cần gì bằng cấp. Thế là quyết định bỏ học. Tiếp tục cắm vào màn hình nghiên cứu thị trường. Tiếp tục nộp tiền vào tài khoản. Lại đánh full, lại cháy. Đau lắm, nhận ra thời kỳ hoàng kim đã hết. T biết mình liên tiếp thua vì dùng đòn bẩy quá cao. Lại tiếp tục học tập về quản lý vốn, về kỷ luật, về tâm lý.

Rồi còn viết được code EA, indicator.

Quyết tâm làm lại từ đầu với số tiền 1.000 USD cuối cùng. Tài khoản tăng lên dích dắc theo từng tháng. Một ngày không kiềm chế lại vào khối lượng lớn.

Sai lầm lặp lại.

Nghĩ mình không còn con đường nào khác, ngã ở đâu đứng dậy ở đó, T đi làm thêm việc rửa bát cho một quán cơm bình dân. Tiền thù lao dành hết vào lập tài khoản. Mỗi tài khoản 30 USD, đánh rất căng thẳng, khó khăn.

Một tư vấn sàn vàng nói với T rằng hiện công ty họ đang có chương trình tri ân khách hàng. Vì T là người có nhiều kinh nghiệm thị trường, có triển vọng nên họ tạo điều kiện cho T bằng cách cho ứng tiền trước (còn gọi là tài khoản credit), nếu lãi T được hưởng, lỗ T phải đền.

Như chết đuối với được cọc, T không nghĩ ngợi gì ký ngay vào giấy viết tay ghi nợ 100 triệu với chính anh tư vấn viên sàn vàng đó. Có tài khoản 5.000 USD, T đánh thoải mái, nhẹ nhàng. Người tư vấn sau khi nhìn tài khoản của T nói một câu bâng quơ, "em đánh nhỏ thế khi nào mới lấy lại được những gì đã mất, không tự tin à".

Đó là lời nói của ma quỷ. Lời nói ma quỷ làm thức dậy con người ma quỷ trong T.

Cậu vào lệnh to. Tài khoản tăng lên vùn vụt. Hưng phấn, cậu vào lệnh liên tục, tài khoản tăng chóng mặt. Hôm đó là thứ sáu, cậu quyết định vào lệnh cuối cùng, lấy lại những gì đã mất và nghỉ ngơi một thời gian cho đầu óc bớt căng thẳng. Nhưng lệnh cuối cùng đó đã thiêu rụi toàn bộ tài khoản.

Tay trắng, học hành dở dang, T lại mang thêm món nợ 100 triệu đồng. Ngày nào người môi giới sàn vàng cũng đến phòng trọ đòi tiền đền tài khoản. T khóc lóc cầu xin khất nợ. Người môi giới gọi côn đồ tới đe dọa. T sợ hãi trốn về quê. Người môi giới lần theo các mối quen biết trước tìm về quê T, kéo theo vài người có bộ mặt hầm hố. Bố T trong nhà đi ra, bị một tên phóng thẳng dao vào đầu, phải vào viện cấp cứu và để lại di chứng nặng nề. Mẹ T van lạy người môi giới, xin được trả nợ dần cho con trai trong vòng năm tháng. Người môi giới sàn vàng chấp nhận nhưng với điều kiện phải trả thêm cả lãi tính theo lãi chợ đen và cả gia đình phải ký nhận số tiền T đang nợ một lần nữa. Mặc cảm, lo sợ, T lên thành phố, lê la quanh Bệnh viện Việt Đức tìm hiểu việc hiến thận, hy vọng được bồi dưỡng số tiền đủ trả nợ. Tìm được người cần thay thận nhưng sau hai tháng xét nghiệm các chỉ số không tương thích. Mất ăn, mất ngủ, căng thẳng kéo dài T bị trầm cảm nặng, anh trai phải đưa vào viện điều trị.

Nickname Honghac- diễn đàn giavang.net. Sản phẩm mua bán trên thị trường FX của người phụ nữ 42 tuổi này chủ yếu là vàng và đô-la. Sáu năm tham gia, số tiền chị mất cho thị trường đã lên tới 12 tỷ đồng. Sức ép phải lấy lại được số tiền đã mất bằng mọi giá cũng không cấp bách nữa khi vợ chồng chị ly hôn. (Vì người chồng đó không chấp nhận nổi người vợ đã lao vào con đường cờ bạc đến nỗi phải bán nhà bán cửa, liên lụy nặng nề tới người thân). Giờ chị còn lại một mình trong căn nhà trọ cấp bốn ở làng Phùng Khoang (Thanh Xuân, Hà Nội) và tài sản là chiếc máy tính kết nối internet.

Cuối tuần nhóm bạn cùng kinh doanh với chị trên thị trường FX lại đến tụ tập ăn uống, hát hò nếu thắng đậm hoặc khóc lóc vật vã nếu thua. Cuộc sống chị trôi nổi qua ngày vô phương hướng như thế.

Cùng tham gia mua bán vàng với chị khi đó có rất nhiều người được xếp vào hàng "đại gia". Họ nướng vào sàn vàng hàng chục tỷ đồng trong thời gian ngắn. Một người bạn của chị từng sở hữu hai chiếc ô-tô hạng sang, giờ gặp lại chị thấy anh làm nghề xe ôm. Hai người nhớ lại những ngày đốt tiền không tiếc tay ở sàn vàng ACB, Kim Thiệu rồi Đỉnh Phong mà đau đớn về một thời ngu muội. Cách đây mấy tuần, một người bạn nữa của chị đã bỏ nhà ra đi khi chồng phát hiện ra số tiền hơn sáu tỷ đồng của công ty mà anh đã tin tưởng nhờ chị giữ hộ đã bị chị ném hết vào thế giới FX. Người bạn đó tính toán sẽ tạm đưa tiền vào để nuôi lệnh âm nhưng giá vàng tuột dốc mạnh như lũ quét, quét luôn cả số tiền chị đưa vào giữ lệnh.

Gia đình đó giờ như ngồi trên đống lửa. Tiền công ty bị mất, người vợ thì không biết đang đi đâu về đâu. Và, cách đây hai ngày chị đưa tôi xem môt tin nhắn của người bạn phía nam: "Chiều nay anh vừa cầm cố nhà. Sóng cuốn đi rồi. Anh bán vợ bán con, hết đường về rồi em ơi". Câu chuyện của chính mình, rồi chứng kiến bạn bè tài sản cứ lụi dần theo FX, khiến chị vô cùng đau khổ.

Bi kịch mang tên forex ảnh 2Giờ thì Honghac không còn ham hố, kỳ vọng gì vào thế giới FX nữa, nhưng không có nó chị cũng chẳng biết giết thời gian, chôn vùi nỗi buồn vào việc gì.

FX ngấm vào máu, chị không thể bỏ được. Thỉnh thoảng chị lại lên diễn đàn, nhắc nhở những bạn trẻ mới bước vào thế giới đỏ đen này bài học đau lòng của người đi trước.

(Kỳ sau: Kẻ khơi mào)