...Bỗng nhiên

* Kiểm tra xe khách BKS 15B-011.35 chạy hướng Lao Bảo - TP Đông Hà trên quốc lộ 9, đoạn qua xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông trưa 13-12, trạm CSGT Đakrông, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị... bỗng nhiên phát hiện quái chiêu cho ma-nơ-canh choàng áo khoác ngồi trên xe giả làm hành khách để chở lượng lớn hàng lậu gồm 1.093 chai rượu ngoại, 1.632 lon bia ngoại, 1.790 gói thuốc. Chỉ vì lợi nhuận, các đối tượng buôn lậu nghĩ đủ trăm phương nghìn kế nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

* Ba toa tàu... bỗng nhiên trật bánh chỉ vì lái tàu và phụ lái điều khiển đoàn tàu hàng 3405 chạy vào đường số 3 thuộc ga Tiên An để dừng tránh tàu nhưng xử lý hãm không kịp thời dẫn đến vượt mốc tránh va chạm, vượt cột tín hiệu vào ga khi chưa có tín hiệu cho phép, lại tự ý điều khiển cho tàu lùi lại. Hệ lụy là tuyến đường sắt Bắc - Nam ách tắc 408 phút, nhiều đoàn tàu khác phải nằm chờ thông tuyến. Hàng loạt cán bộ, lãnh đạo liên đới bị kỷ luật, phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại. Đúng là chỉ một phút sơ sẩy mà gây thiệt hại khôn lường!

* Đại diện luật sư của nghệ sĩ Duy Phương vừa gửi đơn khởi kiện đài HTV và nhà sản xuất chương trình Sau ánh hào quang tại TAND quận 1 (TP Hồ Chí Minh) là minh chứng điển hình cảnh báo về hàng loạt talkshow khai thác đời tư... bỗng nhiên bùng nổ trên truyền hình. Các nghệ sĩ ồ ạt xuất hiện kể về những “thâm cung bí sử” trong cuộc đời họ, trong đó có cả thông tin một chiều, nói xấu người vắng mặt. Xu hướng càng sốc càng tốt, càng nhiều nước mắt càng hay trong những chương trình thể loại này phải sớm được chấn chỉnh.

* Quán cà-phê... bỗng nhiên mọc giữa đường ray xe lửa ở ngõ 10 đường Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội) quả có một không hai trên thế giới. Khách Tây rất thích thú bởi được ngồi giữa đường tàu nhâm nhi cà-phê, tha hồ tán gẫu, chụp ảnh tự sướng. Tính mạng con người đâu phải giỡn chơi. Rất may hành vi vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt vừa xuất hiện đã sớm bị cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

* Một số học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Văn Môn, thuộc huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đang nô đùa ngoài lan can... bỗng nhiên ngã xuống đất vì lan can bất ngờ đổ sập. Vụ tai nạn hy hữu này xảy ra ngày 11-12 khiến 13 bé bị thương, trong đó ba bé bị thương nặng. Hồi chuông cảnh tỉnh một lần nữa gióng lên bức thiết về an toàn ở các công trình trường học đã ở mức báo động.

* Tống tiền thật bằng giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh giả, chuyện thật như đùa xảy ra ở bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Lãnh đạo bệnh viện này... bỗng nhiên bị đối tượng Trần Thị Thảo (43 tuổi, trú tỉnh Sơn La) yêu cầu đưa 150 triệu đồng để “mua sự im lặng”. Hóa ra nắm được thông tin nhiều bệnh nhân có nhu cầu chuyển lên tuyến trên để được hưởng chế độ thuốc men cao, Thảo móc nối với hai điều dưỡng bệnh viện làm giả giấy chuyển tuyến. Cái kết đắng cho sự liều lĩnh và tham lam là Thảo bị bắt quả tang khi đang nhận tiền còn hai điều dưỡng cũng vừa bị khởi tố về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.