Vòng 2 Premier League: Everton thắng đậm West Brom 5-2

NDO -

Everton chơi cực hay trận đấu sớm vòng hai, thắng đậm West Brom 5-2. Sau hai trận toàn thắng, ghi được 6 bàn thắng giành trọn 6 điểm, Everton tạm đứng đầu bảng và thật sự là thách thức trong cuộc đua hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn mùa bóng 2020-2021.

Vòng 2 Premier League: Everton thắng đậm West Brom 5-2

Các cầu thủ chủ nhà Everton chơi rất hưng phấn, áp đảo đội khách West Brom ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Everton trận gặp Tottenam Calvert-Lewin cơ cơ hội mở tỷ số phút thứ 3, nhưng cú đánh đầu cận thành của cầu thủ này bóng đi chệch khung thành thủ môn S. Johnstone trong gang tấc. Trong thế chống đỡ, các cầu thủ West Brom có pha phản công mẫu mực: đoạt bóng từ giữa sân, G. Diangana dốc bóng với cự ly chừng 40m trước khi tung ra cú sút trái phá, hạ gục thủ môn Pickford, ghi bàn đẹp mắt cho đội khách. 

West Brom chơi phòng ngự phản công rất hay, phút 18, C. Robinson sút xa khá mạnh, thủ môn Pickford của Everton phải đấm cứu thua. phút 22, J. Livermore đã đánh bại được thủ môn Pickford nhưng cột dọc lại cứu tha cho Everton. Hàng phòng ngự Everton chơi cực kỳ kín kẽ trước Tottenham, lại tỏ ra khá lỏng lẻo trong trận này. 

Sau 30 phút, các cầu thủ Everton tung ra gần 10 cú dứt điểm, nhưng chỉ một lần chính xác. Phút 31, Calvert-Lewin đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng phải nhờ đến công nghệ VAR, bàn thắng mới được công nhận – Everton cân bằng tỷ số 1-1. Calvert-Lewin rõ ràng là niềm hy vọng của Everton, tới lúc này anh đã có hai bàn thắng. Tân binh J. Rodriguez với cú sút chìm cực hiểm hóc phút 45 đã đưa Everton dẫn 2-1. 

Ngay sau bàn thắng, J. Rodriguez lại giúp Everton có lợi thế hơn người khi cầu thủ phạm lỗi với anh là K. Gibbs nhận thẻ đỏ trực tiếp. 

Bất ngờ lại xảy ra trên sân Goodison Park, phút 47, West Brom lại gỡ 2-2. Cú sút phạt cực kỳ đẹp mắt của M. Peirera không cho thủ môn Pickford cơ hội trổ tài. Bị dẫn bàn và chơi thiếu người cùng với HLV Bilic bị cấm quyền chỉ đạo, nhưng West Brom lại có được kết quả tốt dù trận đấu vẫn còn nhiều thời gian. Thế cân bằng lại nhanh chóng bị phá vỡ : phút 54, thủ môn Johnstone chỉ có thể cản phá được pha đánh đầu của Richarlison nhưng bất lực với cú đá bồi của M. Kean, Everton lại vượt lên dẫn 3-2. Tân binh J. Rodriguez trở thành “ngòi nổ” rất lợi hại của Everton, phút 62, cầu thủ người Colombia này có đường chuyền nhạy cảm vào vòng cấm cho Calvert-Lewin băng xuống đệm bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 4-2 cho Everton. 

Calvert-Lewin nâng tỷ số lên 5-2 cho Everton phút 66, lập cú hat-trick cho riêng mình. Sau hai trận, Calvert-Lewin đã có 4 bàn thắng. Các cầu thủ West Brom chơi khá tốt, nhưng chiếc thẻ đỏ của K. Gibbs đã phá hỏng tất cả. Khoảng thời gian còn lại, các cầu thủ Everton hoàn toàn kiểm soát thế trận nhưng không ghi thêm bàn thắng, nhưng chừng đó cũng quá đủ để đội bóng vùng Merseyside tạm đứng đầu bảng.