SEA Games 30 Phi-Li-Pin 2019

U22 Việt Nam ghi dấu son lịch sử

Ghi nhanh

15 ngày qua, có lẽ cụm từ “bóng đá” được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhiều nhất. Và hôm qua, bóng đá Việt Nam đã bước lên một tầm cao mới, làm nên mốc son lịch sử cho môn “thể thao vua” với chức vô địch SEA Games 30, sau 60 năm chờ đợi và khát khao chiến thắng.

Việt Nam lần đầu vô địch bóng đá nam tại SEA Games. Ảnh: PHƯƠNG DŨNG
Việt Nam lần đầu vô địch bóng đá nam tại SEA Games. Ảnh: PHƯƠNG DŨNG

Sau 60 năm chờ đợi, tối 10-12, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành ngôi vô địch SEA Games 30 sau chiến thắng với tỷ số 3-0 trước đội tuyển U22 In-đô-nê-xi-a. Chiến thắng đã một lần nữa ghi dấu ấn tài cầm quân của HLV Pắc Hang-xo khi dẫn dắt các đội tuyển của Việt Nam.

Trong đội hình xuất phát ở trận chung kết tối qua, HLV Pắc Hang-xo có một thay đổi quan trọng là đưa cầu thủ Đoàn Văn Hậu ra ngoài biên trái nhằm phát huy khả năng dốc bóng và dứt điểm của cầu thủ to cao này. Phía bên kia, HLV In-đra Xa-phri của U22 In-đô-nê-xi-a cũng có thay đổi khi tổ chức tiến công ép sân ngay từ đầu nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Chơi thận trọng và chắc chắn, chủ động áp sát và bọc lót tốt, đội tuyển U22 Việt Nam không cho đối thủ có nhiều cơ hội. Trong một ngày thi đấu đầy tự tin, thủ môn Nguyễn Văn Toản cản phá thành công cú đá phạt ở phút thứ sáu của Dun-phi-an-đi bên phía đội U22 In-đô-nê-xi-a. Sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự với thế trận giằng co trên sân sớm được các cầu thủ U22 Việt Nam chuyển thành lợi thế sau bàn thắng của Văn Hậu ở phút thứ 39. Cú đánh đầu cận thành của hậu vệ cánh đưa đội tuyển U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước và có được lợi thế rõ ràng về mặt tâm lý. Sau bàn thắng, U22 Việt Nam chủ động lùi về phòng ngự chắc chắn chờ cơ hội phản công. Phút thứ 59, Hùng Dũng ghi bàn nới rộng khoảng cách lên 2-0 trước khi Văn Hậu ấn định chiến thắng 3-0 ở phút thứ 73.

Trong những phút cuối trận đấu, HLV Pắc Hang-xo phải nhận thẻ đỏ khi phản ứng bảo vệ Trọng Hoàng. Trong khi đó, các cầu thủ U22 In-đô-nê-xi-a dù vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận đấu, khống chế bóng nhiều hơn, tạo nhiều áp lực về phía cầu môn đội tuyển Việt Nam nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn thi đấu tự tin không cho đối thủ có cơ hội ghi bàn thắng danh dự. U22 Việt Nam thắng thuyết phục, xứng đáng đăng quang ngôi “Vua” của SEA Games 30.

Với tám bàn thắng, tiền đạo Hà Đức Chinh của U22 Việt Nam và tiền đạo Ốt-xvan-đô Ha-ay của U22 In-đô-nê-xi-a cùng đoạt
danh hiệu Vua phá lưới ở môn bóng đá nam SEA Games 30.

PHÓNG viên Báo Nhân Dân tại Phi-li-pin tường thuật trực tiếp: Hơn ba nghìn người hâm mộ Việt Nam đã cuồng nhiệt ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam trên sân vận động Rizal Memorial. Hàng nghìn cổ động viên đã nắm tay nhau cùng hát vang bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Những tiếng hô “Việt Nam! Hồ Chí Minh! Việt Nam vô địch!” vang lên trên khắp khán đài. Anh Nguyễn Hữu Lộc, trưởng một nhóm cổ động viên đến từ Đà Nẵng hào hứng: “Các tuyển thủ U22 Việt Nam đã làm nên điều phi thường. Cảm ơn U22! Cảm ơn lắm thầy Pắc Hang-xo!”.

Tại Hà Nội, người dân đã đổ ra đường mừng chiến thắng trong niềm vui tột độ. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời khá lạnh nhưng không gian đã được hâm nóng bởi hàng chục nghìn người hâm mộ. Tiếng kèn rộn ràng xen lẫn những tiếng hô: Việt Nam chiến thắng! Đông nhất là khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Các tuyến phố như: Giảng Võ, Láng Hạ, Nguyễn Thái Học, Bà Triệu, Phố Huế cũng đông nghẹt... Trong không khí rộn rã, chị Nguyễn Thị Hòa (ở phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa) cho biết: “Việt Nam giành Huy chương vàng thuyết phục với chiến thắng cực kỳ oanh liệt. Với trình độ bóng đá hiện tại thì chúng ta sẽ còn giành thêm nhiều Huy chương vàng ở đấu trường khu vực và quốc tế”.

Cả biển người hâm mộ TP Hồ Chí Minh đã tràn ngập phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo nên những làn sóng đỏ. Những tiếng reo mừng, những cái ôm thật chặt và cả những giọt nước mắt hạnh phúc dâng trào trên gương mặt hàng nghìn người hâm mộ. Anh Nguyễn Huy Cường, quận Phú Nhuận, vui sướng: “Thật sự không gì diễn tả được cảm xúc lúc này. Quá hạnh phúc với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam”. Từ các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố đến những con phố đổ vào khu trung tâm đều nhuộm sắc đỏ quốc kỳ. Đã lâu rồi, cảm xúc của người hâm mộ bóng đá mới dâng trào và trọn vẹn đến thế!

Khuôn viên Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng và sân khấu ngoài trời Công viên Biển Đông, cũng như các quán cà-phê, quán ăn… thành phố đã truyền hình trực tiếp trận đấu trên màn hình lớn để phục vụ đông đảo người hâm mộ. Nhiều tuyến đường như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, 2-9, Bạch Đằng… đã tắc nghẽn khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tại cầu Rồng và những tuyến đường chính trong thành phố, người dân Đà Nẵng mang băng-rôn, khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng, trống, kèn cùng tiếng hô vang “Việt Nam vô địch!”.

“Chảo lửa” Lạch Tray, TP Hải Phòng như vỡ òa sau bàn thắng của Văn Hậu mở tỷ số cho trận chung kết. Cả sân vận động Lạch Tray rực sáng. Người hâm mộ ôm nhau reo hò trong men say khi đội tuyển Việt Nam liên tiếp ghi thêm những bàn thắng. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, cũng là lúc hàng chục nghìn người dân thành phố Cảng đổ ra đường reo hò, ăn mừng chiến thắng. Loa kéo tay của các gia đình được huy động ra đường, buộc sau xe máy với khúc ca rộn ràng “Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi...”.

Rất đông cổ động viên tập trung tại Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nơi đặt màn hình led lớn với lá cờ sao vàng đỏ rực. Trận đấu vừa kết thúc, hàng nghìn cổ động viên vỡ òa trong niềm vui sướng. Các tuyến phố trung tâm như: Hòa Bình, Trần Hưng Đạo, 30-4, 3-2, khu vực Công viên Bến Ninh Kiều chật kín người với cờ đỏ sao vàng tung bay, dòng người diễu hành, cùng hòa nhịp hát vang bài ca chiến thắng làm nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Cùng với nhân dân cả nước, người hâm mộ Tuyên Quang dành tình cảm đặc biệt cho cầu thủ Nguyễn Thành Chung, người con của quê hương. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, mẹ của Nguyễn Thành Chung đã không kìm được những giọt nước mắt vui sướng, tự hào trước chiến thắng lịch sử và nỗ lực tuyệt vời của Thành Chung cùng các cầu thủ U22 Việt Nam.

“Tôi rất hạnh phúc vì các con đã vô địch, đã mang Huy chương vàng về tặng cho người hâm mộ Việt Nam”.

Chia vui với chiến thắng của U22 Việt Nam, nhà văn Chu Lai nghẹn ngào: “Tôi thấy rưng rưng, không chỉ vì tỷ số 3-0 mà còn vì vận hội của thể thao Việt Nam, của ý chí và lòng quả cảm của con người. Tôi rất xúc động trước thẻ đỏ cho HLV Pắc Hang-xo. Thẻ đỏ vốn được rút ra trong những trường hợp phạm lỗi nặng, nhưng tấm thẻ này, theo tôi, là sự tôn vinh dành cho sự dấn thân của một người anh, một người cha ân cần của đội bóng đá Việt Nam. Và khi tôi nhìn những nữ tuyển thủ của chúng ta vừa giành ngôi vô địch nữ Đông - Nam Á trên khán đài, tôi thấy sự song hành của cái đẹp nhan sắc, tài năng và khát vọng chiến thắng”.

Họa sĩ Đặng Xuân Hòa dù rất tin tưởng sức mạnh của U22 Việt Nam, nhưng đã nhiều lần “thót tim” vì hồi hộp. Khi tiếng còi vãn cuộc của trọng tài vang lên, ông chia sẻ: “Chúng ta đang có một thế hệ vàng và một HLV kim cương để làm nên chiến thắng vang dội này! Một bóng đá sạch, một tinh thần Việt Nam quả cảm, một trình độ bóng đá đã được nâng tầm thành nghệ thuật. Thắng mà ta thấy yên tâm, thắng mà chúng ta rất đỗi tự hào! Từ đây, châu Á sẽ phải thay đổi cái nhìn về bóng đá Việt Nam trong những cuộc chinh chiến ở các đấu trường lớn hơn nữa!”.

Vâng, bóng đá Việt Nam đã khẳng định vị thế cường quốc Đông - Nam Á và sẵn sàng chinh phục những tầm cao châu Á. Một đêm hội không ngủ của người hâm mộ bóng đá cả nước về “ngôi vương” thật sự của bóng đá Việt Nam.

U22 Việt Nam ghi dấu son lịch sử ảnh 1

Không khí ăn mừng chiến thắng của các cổ động viên tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội). Ảnh: ĐĂNG KHOA

Trả lời báo chí sau trận đấu, HLV Pắc Hang-xo cho biết: “Tôi thật sự không ngờ các cầu thủ đã khắc phục được khó khăn, khắc phục được một lịch trình vất vả như thế để giành chiến thắng. Trước khi ra sân, tôi có truyền thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp với toàn đội, là sau lưng U22 Việt Nam vẫn còn có rất nhiều người dân Việt Nam chờ đợi vào một chiếc HCV. Và hôm nay các cầu thủ đã có một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng”. Nói về khó khăn của U22 Việt Nam trong hành trình giành HCV SEA Games 30, HLV Pắc Hang-xo nói: “Đó là tình hình chấn thương của các cầu thủ. Bởi trong một thời gian ngắn, chúng tôi phải thi đấu bảy trận trên mặt sân cỏ nhân tạo. Tôi rất lo về tình hình chấn thương của các cầu thủ, nhưng rất may là mặc dù chúng tôi đã chinh phục được HCV, nhưng không có cầu thủ nào bị chấn thương nặng và thành công chính là nhờ tinh thần Việt Nam trong mỗi cầu thủ”. HLV Pắc Hang-xo cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả nhân dân Việt Nam, những người yêu bóng đá, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và tất cả các câu lạc bộ đã cống hiến cầu thủ cho U22 Việt Nam. “Tôi cũng muốn gửi chiến thắng này không chỉ để cảm ơn các cầu thủ mà còn cho ban huấn luyện, ban hậu cần của VFF đã hỗ trợ cho chúng tôi đến tận đêm khuya”.