Trái bóng trở lại ở Bundesliga: Một kỷ nguyên mới của bóng đá

NDO -

NDĐT- Sân vận động trống rỗng, các cầu thủ dự bị ngồi cách nhau hai mét và đeo khẩu trang, các cầu thủ không được ôm nhau ăn mừng bàn thắng, đó là những hình ảnh ấn tượng trong ngày đầu tiên bóng đá trở lại ở nước Đức nói riêng và ở châu Âu nói chung. Dù cho những quy định giãn cách xã hội này được yêu cầu thực hiện, nhưng thực tế, nó gần như không có tác dụng trong một trận đấu thật sự.

Các cầu thủ Borussia Dortmund ăn mừng bàn thắng bằng cách chạm khuỷu tay vào nhau
Các cầu thủ Borussia Dortmund ăn mừng bàn thắng bằng cách chạm khuỷu tay vào nhau

Tiếng hét của các cầu thủ có thể nghe rõ mồn một, và tiếng còi của trọng tài thật sự mang lại cảm giác chói tai. Một tràng pháo tay vang lên từ băng ghế dự bị tiếng nhạc vang lên vang vọng khắp các khán đài như một buổi diễn tập trước ngày diễn ra buổi hòa nhạc.

Bên ngoài, đường phố vắng lặng, khi người dân được khuyến cáo không ra đường, dù Chính phủ Đức đã nới lỏng một số quy định về cách ly. Tiếng còi khai cuộc cho trận derby vùng Ruhr giữa Borussia Dortmund và Schalke-04, một trong số những trận đấu lớn nhất của Bundesliga, có thể được nghe thấy trên đường phố.

Và tiếng hét của chàng trai 19 tuổi đến từ Na Uy Erling Haaland, người mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà có thể vượt quá âm lượng mà mỗi người có thể chịu đựng được khi các khán đài trống ở phía trên có tác dụng như một chiếc micro để khuếch đại niềm vui của anh tới cực đại.

Erling Haaland, thần đồng trẻ người Na Uy đã thật sự trở nên nổi tiếng vì tài ghi bàn của mình, và khi anh làm điều đó, một lần nữa, trong trận đấu với Schalke, chàng trai trẻ người Na Uy đã ôm chầm lấy các đồng đội.

Nhưng trong thời khắc lịch sử đó, tiền đạo 19 tuổi này có thể không biết rằng, anh vừa làm được một trong những việc vĩ đại nhất trong dịch Covid-19, đó là đưa trái bóng trở lại bình thường trong điều kiện bất thường, và cũng mở ra một thời kỳ bóng đá hoàn toàn mới, bóng đá không có khán giả. Trạng thái này có thể kéo dài một năm, hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn.

Khi theo dõi trận đấu này qua màn hình tivi, mỗi cổ động viên có thể cảm nhận được những cảm xúc khác lạ, đó không phải là thứ bóng đá mà chúng ta đã biết, mặc dù vẫn có 22 cầu thủ tranh tài ở trên sân, cách thức chơi bóng vẫn như vậy, những bàn thắng, những màn ăn mừng đơn độc, những tiếng la hét, giận dữ, cuộc cãi vã giữa Haaland và Todibo, thật kì lạ, được nghe rõ trên truyền hình. Nó thật sự khác xa với trước kia, khi cuộc tranh cãi này, có thể bị vùi lấp trong tiếng hò hét của hơn 80 nghìn cổ động viên chật kín trên sân Signa Iduna Park.

Nhưng trong ngày hôm qua, bóng đá không chỉ có Erling Haaland, mà còn có cả Julian Brandt, một tiền vệ tài năng khác của Borussia Dortmund, người khiến tất cả quên luôn cả sự có mặt của cậu bé kì diệu khác Jadon Sancho. Dĩ nhiên, người hạnh phúc nhất vẫn là HLV Lucien Favre, sau gần hai tháng đi từ thất vọng (sau thất bại của Borussia Dortmund) đến chỗ mất thăng bằng vì dịch Covid-19, ông đã lấy lại được niềm vui sống giản đơn.

Cùng lúc đó, VAR cũng đã cho thấy sự góp mặt của nó khi cứu thua cho đội chủ nhà Leipzig, đội bóng đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, trước đối thủ khó chơi Freiburg. Dù cho cách vận dụng công nghệ VAR có thể gây tranh cãi trong tình huống chạm bóng của Robin Koch ở phút bù giờ, nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng: Này các chàng trai, luật chơi là không thay đổi nhé!

Những sân vận động trống không, những điều kỳ lạ như đeo khẩu trang, chạm khuỷu tay ăn mừng bàn thắng, một chút gượng gạo trong việc kèm người, hoặc nghe thấy tiếng các cầu thủ gọi bóng, la hét, tranh cãi hoặc giận dữ có thể với nhiều người sẽ không bình thường chút nào, nhưng nó sẽ quen thuộc hơn. Bóng đá sẽ luôn tìm ra cách để thích ứng, và cách mới này sẽ mang tính lịch sử. Trong thời gian tới, nó sẽ được chấp nhận dù không trọn vẹn, nhưng ít nhất là để chúng ta có thể nhìn thấy cuộc chơi này diễn ra theo một cách khác thường.