Thầy trò HLV Park Hang Seo chính là đội bóng gây nhiều bất ngờ nhất ở giải năm nay. Những tưởng phải đối mặt với nguy cơ bị loại sau vòng bảng, đoàn quân áo đỏ đã lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp với tấm vé vớt cuối cùng dành cho đội xếp hạng ba tốt nhất.
Thế nhưng, câu chuyện cổ tích mang tên Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Ở vòng 1/8 gặp Jordan, các học trò của thầy Park thi đấu kiên cường, bản lĩnh dù gặp vô vàn khó khăn trong thế phải rượt đuổi tỷ số với đối thủ từng bất bại ở vòng bảng, để rồi kịp gỡ hòa 1-1 và sau đó đá bại Jordan trên chấm luân lưu, qua đó thẳng tiến vào tứ kết đầy xứng đáng.
Thử thách tiếp theo dành cho thầy trò HLV Park là “ngọn núi” mang tên Nhật Bản, đội bóng thành công nhất trong lịch sử giải đấu với bốn lần lên ngôi vô địch.
Trên con đường vào tứ kết, tuyển Nhật Bản đã toàn thắng cả bốn trận. Nhưng lối chơi thực dụng trong trận thắng A-rập Xê-út 1-0 ở vòng 1/8 đang khiến đội bóng xứ sở hoa anh đào nhận nhiều chỉ trích. Trước tuyển Việt Nam được đánh giá là có khả năng tạo đột biến, liệu sẽ có một cuộc lật đổ?
Cặp tứ kết tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu giữa Iran và Trung Quốc. Hiện vẫn đang bất bại và chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào, Iran được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Asian Cup năm nay.
Trong khi đó, chiến thắng ngược 2-1 trước Thái-lan ở vòng 1/8 giúp Trung Quốc lần thứ hai liên tiếp lọt vào tứ kết Asian Cup.
Ở tứ kết, tuyển Hàn Quốc sẽ phải đối mặt đối thủ khó nhằn, Qatar. Để giải cơn hạn hán danh hiệu ở đấu trường châu lục kéo dài 59 năm, nhiệm vụ trước mắt của đội bóng xứ Kim chi là phải vượt qua một Qatar đã toàn thắng cả bốn trận đấu vừa qua mà không để thủng lưới một bàn nào.
Cặp đấu Hàn Quốc - Qatar cũng hứa hẹn sẽ rất đáng xem bởi có sự góp mặt của ngôi sao đang chơi cho Tottenham Hotspur, Son Heung-min, và một trong những tài năng mới nổi của bóng đá châu Á, tiền đạo Almoez Ali, người đã ghi bảy bàn thắng cho Qatar ở giải năm nay.
Cặp tứ kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa chủ nhà UAE và đương kim vô địch Australia. Cả hai bên đều phải khá vất vả mới vượt qua được các đối thủ đến từ Trung Á ở vòng 1/8 để giành vé vào tứ kết. Đây cũng là cuộc chạm trán đầu tiên giữa chủ nhà Asian Cup và nhà đương kim vô địch giải đấu kể từ khi chủ nhà Việt Nam gặp đương kim vô địch Nhật Bản ở Asian Cup 2007.
Trước đó, UAE và Australia cũng đã từng gặp nhau trong trận bán kết Asian Cup 2015. Khi đó, Socceroos giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Tây Á để đoạt vé vào chung kết, và cuối cùng là đăng quang ngôi vô địch ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà.