Đánh bại Tottenham 2-1, West Ham nhảy vào tốp 4

NDO -

Tối 21-2, các cầu thủ West Ham chơi cực kỳ hưng phấn và tự tin, đánh bại Tottenham 2-1 trên sân nhà. Sau vòng 25, West Ham đã đoạt vị trí thứ tư của Chelsea.

J. Lingard (áo sẫm) chơi xuất sắc, ghi bàn giúp West Ham thắng 2-1.
J. Lingard (áo sẫm) chơi xuất sắc, ghi bàn giúp West Ham thắng 2-1.

Đội khách Tottenham bị dội gáo nước lạnh ngay từ phút thứ 5. Từ đường chuyền bên cánh phải, Antonio tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp, hạ gục thủ môn H. Lloris. West Ham chứng tỏ là đội bóng rất khó bị đánh bại trên sân nhà. H. Kane có pha dứt điểm đầu tiên phút 13 nhưng bóng đi không chính xác.

Những phút tiếp theo, Tottenham chơi khá bế tắc, các đường lên bóng thường bị bẻ gãy trước vòng cấm của West Ham. Chơi phản công đơn giản, nhưng các cầu thủ West Ham suýt có bàn thắng phút 38: cú đánh đầu hiểm hóc của C. Dawson bị thủ môn Lloris đẩy ra. Nỗ lực của các cầu thủ Tottenham tạo cơ hội cho Lamela tung cú sút nhanh khá hiểm hóc, nhưng thủ môn Fabianski của West Ham đổ người bắt được.

Cặp tiền đạo Son Heung-Min – H. Kane của Tottenham bị theo quá sát, ít cơ cơ hội dứt điểm. Phút 45+2, H. Kane sút bóng chìm khá hiểm nhưng bóng vẫn không qua được tay của Fabianski.

Thêm một cú sốc cho Tottenham phút 47. Từ pha tấn công quyết liệt, Lingard sút tung lưới thủ môn Lloris. Sự hưng phấn và tự tin của các cầu thủ West Ham đã lấn át tinh thần của đối phương. G. Bale (thay Lamela phút 45) có pha đá phạt góc tốt, L. Moura đánh đầu nhanh, gỡ 1-2 cho Tottenham.

Phút 78, G. Bale phát động tấn công hay và chính anh sút bóng liếm xà khung thành thủ môn Fabianski. Tiếc cho Bale đã không thể ghi bàn cho Tottenham. Pha chặn bóng của Son Heung-Min phút 90+1 suýt biến thành bàn thắng cho Tottenham, đáng tiếc bóng dội cột khung thành thủ môn Fabianski, bật ra. Các cầu thủ West Han phòng ngự kiên cường, giữ vững tỷ số 2-1 đến hết trận.

Có thêm ba điểm, West Ham vượt qua Chelsea, nhảy vào tốp 4.