Thầy, cô trường làng cứu trợ người dân Vân Kiều bị cô lập trong lũ

NDO -

Cảm thông, chia sẻ những khó khăn với bà con vùng lũ miền trung, sáng 25-10, đoàn cứu trợ của Trường tiểu học và THCS An Vũ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) do thầy Phạm Đình Tuyên làm Trưởng đoàn, cùng thầy, cô và đại diện phụ huynh học sinh đã hoàn tất công tác thiện nguyện tại bản Rào Con (tỉnh Quảng Bình), nơi bà con Vân Kiều sinh sống đang vật lộn với muôn vàn khó khăn do lũ lớn hoành hành.

Dọn dẹp, vệ sinh trường lớp khi nước rút tại một ngôi trường trên địa bàn xã Sơn Trạch (Quảng Bình).
Dọn dẹp, vệ sinh trường lớp khi nước rút tại một ngôi trường trên địa bàn xã Sơn Trạch (Quảng Bình).

Bản Rào Con, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hiện có 58 hộ dân Vân Kiều cư ngụ, cách thành phố Đồng Hới khoảng 70 km. Còn từ khu vực động Phong Nha, xe cứu trợ lên đến km số 9 đường 20, rẽ trái là tới đường vào bản Rào Con.

Tuy chỉ có tám cây số, nhưng xe vừa chạy, vừa “bò”, vừa đẩy vẫn không tiếp cận được bản bởi nước lũ đã rút sâu, song con đường nhầy nhụa bùn đất đặc quánh, cộng thêm địa hình đồi núi đang bị chia cắt, có đoạn nước ngập xe không vào được.

Để tiếp cận đoàn cứu trợ, 58 hộ dân Vân Kiều nơi miền sơn cước heo hút này buộc phải đi bộ khoảng ba giờ đồng hồ mới ra được địa điểm tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm do thầy, cô, học sinh và phụ huynh Trường tiểu học và THCS An Vũ (tỉnh Thái Bình) quyên góp, hỗ trợ.

Thầy, cô trường làng cứu trợ người dân Vân Kiều bị cô lập trong lũ dữ -0
 Quần áo, nhu yếu phẩm được trao tận tay người dân Vân Kiều.

Sở dĩ trường chọn bản Rào Con, bởi nơi đây hầu như vắng bóng các đoàn thiện nguyện tới cứu trợ do nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, địa hình hiểm trở, lại đang bị cô lập bởi trận lũ lịch sử.

Trong sáng nay, tại đây vẫn còn mưa, nước lũ bủa vây tứ bề. Hàng loạt nhà dân vẫn ngập sâu, một số trường học ở điểm cao nước đã rút, song việc dọn dẹp, vệ sinh trường lớp còn khá ngổn ngang nên học sinh vẫn tạm thời được nghỉ học.

Đến với bà con Vân Kiều, Trường tiểu học và THCS An Vũ mang tới gần một tấn gạo, một nghìn bộ quần áo, 432 chai nước sạch, 10 thùng mì, 10 triệu đồng cùng thuốc men và một số vật dụng cần thiết cho sinh hoạt của bà con.

Đón nhận tấm lòng thơm thảo của thầy trò ngôi trường nhỏ miền quê lúa Thái Bình, người dân Vân Kiều ra đón đoàn cứu trợ gồm bà Hồ Thị Dừa, Hồ Thị Biên, ông Hồ Văn Thắng… không khỏi bùi ngùi, cảm động bởi nghĩa cử cao đẹp giữa con người với con người trong khó khăn, hoạn nạn.

Rời bản Rào Con, đoàn cứu trợ Trường tiểu học và THCS An Vũ (tỉnh Thái Bình) sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện đến với một điểm trường ở xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình). Nơi đây, các thầy, cô và học sinh đang gặp muôn vàn khó khăn sau cơn lũ dữ, rất cần sự giúp đỡ để sớm ổn định hoạt động dạy và học.