Balkan, khám phá những viên ngọc quý của châu Âu

Kỳ 3 - Slovenia và chuyện cổ tích hồ Bled

NDO -

NDĐT - Slovenia, quốc gia Đông Nam Âu, cũng là nước duy nhất ở châu Âu có dãy Alps giáp biển Địa Trung Hải. Diện tích chỉ khoảng 20.000 km2 chủ yếu là đồi núi, rừng rậm nhưng Slovenia lại sở hữu nhiều địa danh tuyệt sắc, tự nhiên hoang sơ mà không bị biến đổi bởi phát triển du lịch. Trung tâm Thủ đô Ljubljana và thị trấn Bled cổ kính mà nổi bật nhất là hồ Bled – “viên ngọc bích” hình thành từ kỷ băng hà là những điểm du lịch hấp dẫn mà bất kỳ ai đến Slovenia cũng đều muốn ghé thăm.

Hòn đảo nổi độc đáo với nhà thờ là hình ảnh biểu tượng của cả thị trấn Bled.
Hòn đảo nổi độc đáo với nhà thờ là hình ảnh biểu tượng của cả thị trấn Bled.

Từ những thanh âm phố cổ

Kỳ 3 - Slovenia và chuyện cổ tích hồ Bled ảnh 1

Quảng trường trung tâm Preseren.

Phố cổ ở trung tâm thành phố Ljubljana, thủ phủ của Slovenia bình yên và thân thiện với nhiều cây xanh và xe đạp. Dọc các con phố hay các điểm tham quan, di tích lịch sử đều có góc rộng rãi và thuận tiện dành cho xe đạp. Theo người dân ở đây, cách đây hơn 10 năm, Ljubljana đã thực hiện chính sách cấm tất cả xe hơi ở vùng trung tâm. Nhờ đó, mọi người dành thời gian đi bộ và xe đạp, không chỉ có không gian và môi trường sống được cải thiện mà cả lĩnh vực kinh doanh và du lịch cũng có sự điều kiện để tăng trưởng mạnh mẽ ở đây. Ủy ban châu Âu đã từng chọn Ljubljana là Thủ đô xanh của châu Âu. Còn Lonely Planet bình chọn Ljubljana là thành phố đứng thứ hai, trong top 10 thành phố đáng thăm nhất châu Âu năm 2014.

Kỳ 3 - Slovenia và chuyện cổ tích hồ Bled ảnh 2

Phố cổ ở trung tâm Thủ đô Ljubljana.

Đi dọc con sông Ljubljanica thơ mộng chảy ngang thành phố là khu vực đi bộ tấp nập, chúng tôi dừng chân ở Quảng trường trung tâm Preseren, chung quanh nơi này còn có Nhà thờ Franciscan và Tượng đài thi sĩ Preseren nổi tiếng của Ljubljana, Đài phun nước Robba - một trong những biểu tượng của Ljubljana. Qua Cầu Rồng bắc qua sông Ljubljanica được coi là điển hình về kiến trúc và kỹ thuật của thành phố, để hiểu thêm lý do rồng lại được coi là biểu trưng của Thủ đô này.

Kỳ 3 - Slovenia và chuyện cổ tích hồ Bled ảnh 3

Khu chợ trời là nơi bày bán những món quà lưu niệm, phong phú các loại rau xanh.

Ljubljana còn hấp dẫn du khách với nhiều hoạt động văn hóa diễn ra hằng ngày, hằng tuần và nhiều dịp trong năm, nhưng những thanh âm ấy vẫn không làm cho thành phố ồn ào, đông đúc... Cuộc sống ở đây hết sức nhẹ nhàng khi chúng tôi lang thang trên con đường gần quảng trường trung tâm, nơi mỗi buổi chiều khu chợ trời lại họp, người dân bày bán những món quà lưu niệm, phong phú các loại rau xanh, trái cây tươi với giá chỉ vài euro một kg hay những chậu hoa cây cảnh rực rỡ sắc mầu...

Đến vẻ đẹp ngỡ ngàng của hồ nước bên dãy Alps

Cứ theo đường cao tốc hướng về phía dãy Alps hùng vĩ, xe ô tô chúng tôi khởi hành đi Bled - thị trấn cách thủ đô Ljujiana 55 km về phía Tây Bắc. Hồ Bled có diện tích 145 ha là hồ nước ngọt tự nhiên có nguồn gốc từ một hồ băng ở kỷ băng hà tạo nên do sự nâng lên, hạ xuống của vỏ trái đất. Hồ được bao bọc bởi dãy núi Julian Alps, chung quanh là khu rừng rậm xanh tươi tạo nên sự kết hợp tuyệt vời giữa núi và hồ vô cùng kỳ vĩ và thơ mộng. Hồ Bled là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Slovenia, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, chiêm ngưỡng mỗi năm.

Kỳ 3 - Slovenia và chuyện cổ tích hồ Bled ảnh 4

Những chiếc thuyền đáy phẳng bằng gỗ truyền thống gọi là pletna có từ hàng trăm năm nay.

Hướng dẫn viên bản địa hẹn chúng tôi tầm 3 giờ chiều để lên thuyền di chuyển về phía hòn đảo nhỏ giữa hồ nơi tọa lạc của nhà thờ và tháp chuông có niên đại hơn 600 năm tuổi. Những chiếc thuyền đáy phẳng bằng gỗ được người dân Bled gọi là pletna, xếp hàng sẵn sàng đón khách tham quan. Người lái thuyền khá đẹp trai nhanh nhẹn hướng dẫn chúng tôi xuống thuyền, giữ nguyên tắc pletna chỉ vận chuyển 20 người.

Kỳ 3 - Slovenia và chuyện cổ tích hồ Bled ảnh 5

Khung cảnh huyền ảo của mặt hồ trong vắt soi bóng rừng cây xanh và những ngọn núi tuyết trập trùng trên dãy Alps hùng vĩ.

Vào mùa hè, ngắm cảnh đẹp hồ Bled lý tưởng nhất là cả 16 tiếng đồng hồ khi có mặt trời chiếu sáng, nhưng đây là thời điểm mà khung cảnh huyền ảo được tạo nên bởi những tia nắng vàng nhẹ kết hợp mặt hồ trong vắt soi bóng rừng cây xanh mướt, những ngọn núi tuyết trập trùng trên dãy Alps hùng vĩ, bóng chóp nhà thờ, tòa lâu đài trung cổ nằm trên vách núi cao... Thiên nhiên dưới ánh mặt trời, tất cả tạo nên một bức tranh màu nước đẹp đến lạ kỳ, tưởng như trong chuyện cổ tích vậy.

Theo hướng dẫn viên địa phương, trong tiếng Slovenia, bled có nghĩa là gương mặt trắng. Nhờ tính chất thổ nhưỡng mà nước ở hồ Bled có màu trong xanh như ngọc bích. Thế mới hiểu tại sao người dân nơi đây ví cảnh sắc Bled như một nàng công chúa yêu kiều.

Chỉ chừng 20 phút là chúng tôi đặt chân lên đảo và tiếp tục theo 99 bậc thang đá cổ để lên được đến chân tháp chuông nhà thờ. Với điểm nhấn là ngọn tháp cao 54 m, nhà thờ trên đảo Bled được xây theo phong cách tiền La Mã (Pre-Romanesque) từ thế kỷ thứ 9 và đến thế kỷ 15 được xây lại theo lối Gothic, kiến trúc thịnh hành nhất thời bấy giờ. Hòn đảo nổi độc đáo với nhà thờ là hình ảnh mang tính biểu tượng của cả thị trấn Bled, còn là điểm hẹn trong ngày cưới đầy lãng mạn của người dân Slovenia.

Kỳ 3 - Slovenia và chuyện cổ tích hồ Bled ảnh 6

Hồ Bled vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn quanh năm với khách du lịch.

Dạo bộ quanh hồ khoảng hai tiếng cũng là cách mà du khách chọn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt sắc của hồ Bled. “Mỗi mùa Bled lại có vẻ đẹp riêng”, anh bạn Francis bảo tiếp, “Vào mùa đông, hồ nước đóng băng hoàn toàn, lúc đó du khách có thể đi bộ trên hồ. Nét đặc biệt này khiến Bled vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn quanh năm với khách du lịch”.

Đến Bled ngày càng trở nên dễ dàng với bất cứ ai khi có nhiều xe buýt chạy mất một tiếng rưỡi từ bến xe trung tâm thủ đô Ljubljana, với giá chỉ 7 euro mỗi người. Dù ngủ đêm lại Bled với giá phòng không hề rẻ, nhưng thức dậy trong khung cảnh nên thơ tột bậc, trên những căn nhà bên sườn dốc đầy cây xanh, dọc theo sườn núi quanh hồ Bled thì thật sự là điều mong ước của nhiều người đam mê khám phá. Có câu nói được lan truyền rằng, người nào đặt chân tới hồ Bled sẽ nhận được điều may mắn. Chúng tôi, một số ít du khách Việt Nam đã có cơ hội trải nghiệm đáng nhớ ở thị trấn xinh xắn bên dãy Alps hùng vĩ này.

Kỳ 2: Budapest - Trái tim của châu Âu

Kỳ 1 - Điểm đến hấp dẫn dọc Địa Trung Hải