... Bỗng nhiên

* Thông tin hàng chục người chết tại KCN Texhong Hải Hà (Quảng Ninh) do sự cố chập điện... bỗng nhiên xuất hiện trên Facebook khiến thân nhân của công nhân hoang mang, lo lắng tụ tập trước cổng, đòi gặp bằng được người nhà. UBND huyện Hải Hà đã phải yêu cầu các phân xưởng tạm ngừng sản xuất để các gia đình gặp trực tiếp người thân, chứng minh đó chỉ là tin đồn họ mới yên tâm chịu giải tán. Với những kẻ tung tin thất thiệt gây nhiều hệ lụy, phải nghiêm trị mới chừa.

* Chiều tối 6-4, hai xe khách 45 chỗ chạy tuyến Đồ Sơn - Yên Nghĩa vừa đi qua trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng... bỗng nhiên dừng lại, nằm chắn ngang đường. Mới dừng 15 phút thôi mà giao thông đã ùn tắc cục bộ nghiêm trọng. Hóa ra, đây là chiêu bài “ăn vạ” phản đối tăng phí đường quá cao. Thay vì đối thoại với chủ đầu tư, nếu bức xúc phản ứng gây rối theo kiểu “luật rừng”, xem thường pháp luật chẳng giải quyết được gì mà chỉ ôm thiệt vào thân.

* “Loài chim lớn nhất trên thế giới là lạc đà”, thông tin lạ đời này... bỗng nhiên xuất hiện trong cuốn sách Mười vạn câu hỏi vì sao của tác giả Đức Thành, do NXB Hồng Đức ấn hành khiến nhiều người giật mình ngỡ ngàng. Theo đó, lạc đà có hình dáng to lớn, tốc độ chạy rất nhanh và còn đẻ được trứng. Giám đốc NXB thừa nhận có sự nhẫm lẫn, phải thu hồi để sửa chữa. Xuất bản sách quá ẩu, xem thường người đọc thế này thì ai dám cho trẻ đọc, ngộ nhỡ chúng thắc mắc sách nói thế thử hỏi người lớn biết lý giải làm sao?

* Sau khi măng tươi bày bán tại chợ ở TP Đà Nẵng... bỗng nhiên bị phát hiện có chứa chất Auramine O (chất vàng ô) dùng để nhuộm vải, giấy, lại phát hiện dưa cải muối cũng có loại chất cấm này. Tại TP Vinh (Nghệ An) cũng phát hiện hai cơ sở mỗi tháng tiêu thụ hàng tấn măng tẩm hóa chất độc hại này. Măng, dưa nhuộm vàng ươm chỉ để trông bắt mắt, dễ bán. Hám lời mà bất chấp dùng cả chất gây ung thư, có lẽ phải xử lý hình sự mới đủ răn đe!

* Chỉ vì học sinh viết sai chính tả, cô giáo Trần Thu Trà, trường Tiểu học Phìn Ngan (Lào Cai)... bỗng nhiên dùng thước đánh một học sinh lớp 1 tím bầm hai mắt, khiến em đau đớn, hoảng sợ tột cùng. “Cô giáo như mẹ hiền”, không có trái tim yêu thương trẻ, người “ươm mầm” không thể gieo mầm thiện. Cái ác không thể ngự trị trong môi trường giáo dục, tất yếu cô giáo này đã bị buộc thôi việc.

* 5 người chết, 10 người bị thương, hàng trăm hộ dân chung quanh bị thiệt hại là hậu quả nặng nề sau vụ nổ kinh hoàng tại TT9 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông (Hà Nội), khi anh Phạm Văn Cường hành nghề buôn phế liệu... bỗng nhiên dùng đèn khò cưa phải vật nổ dạng bom. Sau vụ nổ thương tâm, người ta mới giật mình nhận ra nghề đồng nát tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm đến thế. Tất cả cũng bởi chính quyền cơ sở buông lỏng quản lý và nhận thức ấu trĩ của người dân về phế liệu là vật liệu nổ. Đùa giỡn với tử thần dễ mất mạng!

* Hôm 1-4, hai cô gái đi ngược chiều... bỗng nhiên bị Thiếu úy CSGT Huỳnh Phước Chiến đang làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Ngũ Hành Sơn, Hồ Xuân Hương (Đà Nẵng) bắt gặp, xử phạt chép 50 lần câu: “Tôi hứa sẽ không đi ngược chiều nữa”, nhắc nhở, tuyên truyền rồi cho đi. Dù xử lý sáng tạo, linh hoạt để giáo dục chăng nữa vẫn phải đúng nguyên tắc. Áp dụng pháp luật phải bảo đảm nghiêm minh, công bằng, khách quan, thống nhất, triệt để, nếu tự ý tùy nghi xử lý theo ý chí chủ quan của người thực thi công vụ ắt dẫn đến “nhờn luật”.