Giai điệu của hy vọng

Khai mạc ngày 25-8 và mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 6-9 là triển lãm Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam - Họa sĩ Bùi Trang Chước do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Giai điệu của hy vọng

Triển lãm giới thiệu gần 200 tài liệu lưu trữ về sự ra đời của Quốc huy Việt Nam và bản gốc những phác thảo mẫu vẽ Quốc huy của họa sĩ Bùi Trang Chước (1915-1992) do gia đình cố họa sĩ gửi bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước). Tốt nghiệp Trường cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương khóa 1936-1941, là người Việt Nam vẽ tem bưu chính đầu tiên ở Ðông Dương, năm 1953, họa sĩ Bùi Trang Chước được biệt phái làm nhiệm vụ sáng tạo mẫu bằng khen, huân chương, huy chương cho Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và bắt đầu tham gia cuộc thi sáng tác mẫu Quốc huy. Bằng lao động miệt mài, nghiêm túc, ông đã có hành trình sáng tạo mẫu Quốc huy Việt Nam vô cùng ấn tượng với 112 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo và bản vẽ chì chi tiết. Trong đó, 15 bản phác thảo mẫu Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của ông được Ban Mỹ thuật, ngành Văn nghệ Trung ương chọn gửi Bộ Tuyên truyền để trình Thủ tướng Chính phủ tháng 10-1954.

Ngày mai lại tươi sáng là MV vừa được phát hành trên YouTube và NhacCuaTui với sự góp mặt của hơn 40 nghệ sĩ hai miền nam bắc như NSND Hồng Vân, ca sĩ Phi Nhung, Thanh Thảo, Nguyên Vũ, Vũ Hà, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Bách, Dương Triệu Vũ, Phạm Ðình Thái Ngân, Ngọc Khuê, NSƯT Hồng Liên... Ðây là dự án ca khúc cổ động, lan tỏa những thông điệp tích cực và ủng hộ tuyến đầu chống dịch Covid-19 do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khởi xướng. Dự án cũng đã quyên góp được hơn 165 triệu đồng để mua đồ bảo hộ y tế, găng tay, khẩu trang, kính chống giọt bắn, nhiệt kế hồng ngoại gửi đến Ðà Nẵng, Quảng Nam.

Quyện hòa giữa thanh âm và sắc mầu là những nét độc đáo mà họa sĩ Jacob Reymond cùng nghệ sĩ kèn clarinet Vincent Thomas đến từ nước Pháp dành tặng công chúng thủ đô tại triển lãm Họa nhạc đang diễn ra tại L’Espace (24 Tràng Tiền). Chia sẻ trong buổi thảo luận trực tuyến mới đây, họa sĩ Jacob Reymond tâm sự: "Vì âm nhạc là đam mê của tôi, nên tôi luôn vẽ tranh cùng âm nhạc. Và giờ đây, tôi vẽ âm nhạc". Triển lãm kéo dài đến hết ngày 31-8.

Giai điệu của hy vọng -0