Mênh mông Bàu Trắng

Ðược ví như sa mạc Sahara, đồi cát Bàu Trắng là một địa điểm du lịch độc đáo tại Mũi Né. Bàu Trắng hiện nay thu hút rất nhiều du khách với vẻ đẹp mênh mông của cát, phong cảnh tuyệt diệu khó có thể bỏ qua khi ghé thăm mảnh đất này.

Mênh mông Bàu Trắng

Ðặc biệt hơn, ngày 24-8, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định công nhận khu du lịch Mũi Né (tỉnh Bình Thuận) là Khu du lịch quốc gia.

Cánh Phan Thiết khoảng 65 km về hướng đông bắc, Bàu Trắng thuộc địa phận thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Du khách có thể đến với Bàu Trắng bằng hai cung đường: Từ Hòn Rơm, đi xe men theo đường đến Mũi Né, qua chợ Mũi Né, Ðồi Hồng thì chạy dọc bãi biển khoảng một giờ là vào tới Bàu Trắng. Cách khác là từ TP Phan Thiết theo Quốc lộ 1A đến Lương Sơn, rẽ phải ở ngã ba, đi chừng 18 km, băng qua đồi trọc, rừng dừa là đến nơi.

Bàu Trắng còn được mệnh danh là "tiểu sa mạc còn hoang sơ". Ðây đang là địa điểm du lịch, vui chơi được rất nhiều người yêu thích, trong đó phần đông là các bạn trẻ. Bạn sẽ ngỡ ngàng trước khung cảnh tựa như một bức họa kỳ vĩ. Ðặc biệt hơn dưới cái nắng chói chang, đồi cát hiện lên với một vẻ mênh mông ảo diệu với những triền cát cao, rộng mênh mông cứ trải dài ngút mắt. Cát nơi đây ngày xưa có sắc vàng, sau dần dần chuyển sang mầu trắng tinh khiết.

Tới Bàu Trắng bạn sẽ được chiêm ngưỡng một biển hồ rộng lớn, ở giữa là những triền cát bao la thấp thoáng những bông sen giữa biển hồ long lanh ánh bạc, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Ở đây có hai hồ nước khá rộng là Bàu Ông và Bàu Bà ở giữa ngăn cách hai hồ này là một động cát trắng lớn. Theo truyền thuyết kể lại thì ở đây trước kia là một cổng sông đổ ra biển nhưng sau bị cát vùi lấp lại tạo thành hai hồ: Bàu Ông và Bàu Bà. Tại đây bạn sẽ được dịp chiêm ngưỡng cảnh hồ sen tuyệt đẹp được vây quanh bởi những triền cát bao la. Nhất là khi đứng từ trên đồi nhìn xuống, mặt hồ trong xanh rợp sắc hồng hoa sen trông rất thơ mộng và tràn đầy sức sống. Làn nước ngọt trong xanh dịu mát của hồ dường như giúp xua bớt cái nóng rát của vùng này. Không chỉ có vậy, gió qua những rặng phi lao hài hòa cùng tiếng nước lay động tạo nên thanh âm diệu kỳ.

Theo người dân nơi đây, đồi cát gắn liền với Bàu Trắng có từ lâu rồi. Ðồi cát mang lại nguồn cát vô tận, còn Bàu Trắng mang đến nguồn nước ngọt mát lành. Cả hai kết hợp thành một chốn có phong cảnh thật nên thơ hữu tình. Ðặt chân đến đồi cát Bàu Trắng, bạn có thể lang thang khắp các triền cát ngắm cảnh, chụp ảnh, tổ chức cắm trại giữa không gian mênh mông của thiên nhiên.

Thú vị hơn, để khám phá vẻ đẹp kỳ diệu nơi này, những ai yêu thích cảm giác mạnh có thể thuê xe địa hình giá khoảng 400 đến 600 nghìn đồng/chiếc cho hai người trong thời gian 20 phút và khách có thể tự lái xe. Bên cạnh đó, bạn có thể chơi trò trượt cát với giá thuê ván trượt là 20.000 đồng/ván. Cảm giác thật tuyệt vời khi được lướt băng băng trên những triền cát, chinh phục hết đỉnh đồi này đến đỉnh đồi khác. Sau đó lại thử ngồi thuyền thư giãn lênh đênh trên mặt hồ để trải nghiệm toàn bộ cảm giác tuyệt diệu khi đặt chân đến nơi đây.

Vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ của đồi cát Bàu Trắng còn làm say lòng những ai muốn đi tìm cảm hứng chụp ảnh nghệ thuật. Ðồi cát Bàu Trắng đang trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình trải nghiệm Bình Thuận của du khách.

PHƯỚC BÌNH