Thêm một ấn phẩm sách ảnh về Trường Sa

NDO -

NDĐT – Đối với những người từng ra với nơi tuyến đầu hải đảo Trường Sa, bao nhiêu con chữ, bao nhiêu hình ảnh cũng chưa thể đủ. Trong tháng 12 tới, hai tác giả Lữ Mai và Trần Thành tiếp tục cho ra mắt ấn phẩm chung thứ hai về Trường Sa mang tên “Mắt trùng khơi”.

Thêm một ấn phẩm sách ảnh về Trường Sa

Vẫn giữ âm hưởng mộc mạc, giản dị nhưng thấm đẫm tình cảm của người hậu phương dành cho những người lính đảo và nhà giàn, “Mắt trùng khơi” kể cho bạn đọc những câu chuyện hết sức cảm động chung quanh cuộc sống của những người lính. Lấy hình ảnh đôi mắt, những ánh nhìn làm tựa sách, “Mắt trùng khơi” đem đến cho độc giả những ánh mắt rưng rưng khi tiễn nhau nơi cầu cảng, những ánh mắt bỡ ngỡ, ngơ ngác của những người lính lần đầu ra với “nơi đầu song”, những ánh mắt bịn rịn, bần thần khi hoàn thành nhiệm vụ, rời đảo về đất liền… Cùng với những cặp mắt người, còn có cả mắt biển, mắt trời ngày đêm canh giữ biển, đảo. Đó chính là ngọn hải đăng, là ra-đa, là những con tàu vươn mình ngoài khơi…

Phần 1 của tập sách, “Nơi đầu sóng” do NXB Văn học ấn hành, phát hành được 5.000 bản, ra mắt hồi tháng 8 cùng với triển lãm ảnh cùng tên, đã chiếm được cảm tình của đông đảo bạn đọc.

“Mắt trùng khơi” cũng do NXB Văn học ấn hành, với số lượng 5.000 bản, dự kiến ra mắt bạn đọc vào giữa tháng 12.

Tác giả Lữ Mai hiện là phóng viên ban Văn hóa Văn nghệ, báo Nhân Dân, hội viên hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội. Tác giả Trần Thành là kỹ sư và nhiếp ảnh gia, đã tám lần ra Trường Sa và là chủ nhiệm của nhiều công trình ý nghĩa hướng về Trường Sa như: Máy lọc nước biển thành nước ngọt, máy ép rác C-Sea, công nghệ vi sinh xử lý môi trường… và nhiều công trình đang ấp ủ. Kỹ sư Trần Thành hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Chủ tịch Câu lạc bộ Trí thức trẻ Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các hội KH-KT Hà Nội.