Câu chuyện truyền cảm hứng từ vùng dịch Italy

NDO -

NDĐT - Cụ bà người Italy Ada Zanusso (103 tuổi) đã nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nhà dưỡng lão, nơi ghi nhận 21 ca tử vong do chủng virus nguy hiểm này. Thế nhưng cụ đã không đầu hàng trước bệnh tật và dần hồi phục sức khỏe. Lúc này, cụ vẫn đủ khỏe mạnh và minh mẫn để trả lời câu hỏi: “Điều gì đã giúp cụ chống chọi với Covid-19?”.

Cụ Ada Zanusso chụp ảnh cùng y tá tại nhà dưỡng lão Maria Grazia, ngày 1-4. (Ảnh: AP)
Cụ Ada Zanusso chụp ảnh cùng y tá tại nhà dưỡng lão Maria Grazia, ngày 1-4. (Ảnh: AP)

Cùng với nước láng giềng Pháp, Italy là quốc gia có tỷ lệ dân số “siêu già” (người từ 100 tuổi trở lên) cao nhất châu Âu. Italy đang là một trong những điểm nóng về dịch Covid-19 trên thế giới, với gần 140 nghìn ca bệnh và hơn 17.600 ca tử vong. Nước này chỉ đứng sau Mỹ và Tây Ban Nha về số ca bệnh, nhưng đứng đầu thế giới về số ca tử vong do virus SARS-CoV-2.

Trong cuộc chạy đua với thời gian để đẩy lùi đại dịch và bảo vệ người dân, giới chức Italy đang tìm kiếm những tấm gương về niềm hy vọng, lạc quan và khát vọng sống để tiếp sức cho cộng đồng. Và cụ bà Zanusso, người luôn sống với lòng can đảm và niềm tin suốt một thế kỷ qua, chắc chắn sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng không chỉ cho “đất nước hình chiếc ủng” mà còn cho thế giới giữa lúc nước sôi lửa bỏng này.

Cụ Zanusso chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 104 của mình vào ngày 16-8 tới. Cụ lớn lên tại Treviso, vùng Veneto, Italy, và có nhiều năm làm việc trong ngành dệt của vùng này. Sau khi kết hôn, cụ sinh bốn người con và đến nay có bốn người cháu và ba chắt. Cụ tuy đã cao tuổi nhưng mạnh khỏe và không có bệnh mãn tính.

Cụ Zanusso đổ bệnh tại nhà dưỡng lão ở miền bắc Italy vào ngày 17-3, tám ngày sau khi chính phủ nước này ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc. Cụ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi xuất hiện các triệu chứng như nôn, sốt, khó thở... Anh Giampiero, con trai của cụ cho biết: “Tôi nghi mẹ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 vì có nhiều ca nhiễm tại nhà dưỡng lão của bà. Đáng buồn là một số cụ đã qua đời”.

Trò chuyện với phóng viên của hãng thông tấn AP trong cuộc gọi video ngày 7-4, từ nhà dưỡng lão Maria Grazia tại thị trấn Lessona ở vùng Piedmont, miền bắc Italy, cụ Zanusso nói: “Tôi khỏe, tôi khỏe”. “Tôi xem tivi, đọc báo”, cụ chia sẻ. Khi được hỏi về tình hình bệnh tật, cụ từ tốn trả lời: “Tôi đã bị sốt”.

Ông Carla Furno Marchese, bác sĩ của cụ Zanusso cho biết, trước đó cụ không thể ăn uống và phải truyền dịch. Sau đó, cụ vẫn không có phản ứng gì và rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Sau một tuần nằm trên giường bệnh, cụ đã mở mắt và làm những việc cụ vẫn thường làm trước đây, cụ có thể ngồi dậy và rời khỏi giường.

Sự phục hồi kỳ diệu của cụ Zanusso khiến chúng ta không khỏi tò mò vì sao cụ có thể chống chọi với căn bệnh chưa có vaccine phòng ngừa này, và câu trả lời của cụ là: “Lòng can đảm, sức mạnh và niềm tin”. Cụ khuyên những người cũng mắc Covid-19 hãy can đảm và có niềm tin bản thân sẽ vượt qua bệnh tật.

Khi bác sĩ hỏi cụ muốn làm gì khi nhà dưỡng lão mở cửa trở lại, cụ Zanusso thủ thỉ nói, cụ muốn đi dạo và ngắm các cháu chơi đùa bên nhau.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, Chính phủ Italy đã cấm người dân đến thăm nhà dưỡng lão trong thời gian thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc. Lúc này, cụ Zanusso đang được cách ly với những người khác tại nhà dưỡng lão và chờ kết quả xét nghiệm tiếp theo để xác định cụ thật sự âm tính với virus SARS-CoV-2 hay chưa.

Covid-19 có thể gây ra các triệu chứng dạng nhẹ hoặc vừa phải cho người bệnh, và phần lớn người mắc bệnh này đã phục hồi. Tuy nhiên, những người cao tuổi và người có vấn đề về sức khỏe có thể gặp phải nhiều triệu chứng nghiêm trọng hơn. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 95% người tử vong do Covid-19 tại châu Âu là người từ 60 tuổi trở lên.

Trong tuần này, tờ Corriere della Sera của TP Milan đã dành trọn một trang báo để kể câu chuyện về những người “siêu già” vượt qua Covid-19 với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho những người cao tuổi, người bệnh và nhân viên y tế... của Italy. Bác sĩ Marchese chia sẻ, các nhân viên y tế tại Italy đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, họ phải điều trị cho rất nhiều người bệnh. Chính vì vậy, mỗi người bệnh Covid-19 hồi phục giống như một liều thuốc tinh thần giúp các nhân viên y tế nước này tiếp tục đứng vững nơi tuyến đầu chống dịch.

* Cụ ông 104 tuổi chiến thắng Covid-19