Yên tâm mà vui Tết!

- Ba ngày Tết sợ nhứt là chi Tư?

- Nhậu nhẹt vô độ, hại mình, hại người!

- Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng...

- Nhưng sao?

- Không hẳn là nhậu nhẹt vô độ, nhưng Tết đến, Xuân về lòng người thơ thới, đi tới đâu cũng đều tay bắt, mặt mừng chúc nhau chén rượu xuân. Nên...

- Không tới mức vô độ thì cũng... quá độ?

- Thì hoàn cảnh bắt buộc mà!

- Cứ cho là vậy đi!

- Nhưng...

- Lại nhưng nữa rồi. Có chuyện chi cần nói, cần bàn thì nói thẳng ra, sao cứ ấp úng vậy, anh Ba?

- Dù uống ít hay uống nhiều, một khi đã nâng chén rồi mà cứ phóng xe ra đường thì kiểu chi cũng...

- Gây họa cho người đi đường?

- Trước hết là gây họa cho mình. Rủi mà bị mấy anh cảnh sát giao thông tuýt còi, đo nồng độ cồn thì coi như hết Tết.

- Đã uống rượu, bia thì đừng lái xe. Đã lái xe thì đừng uống bia, rượu.

- Biết vậy, nhưng không phải khi nào cũng làm được vậy. Cho nên...

- Nên sao?

- Anh Ba đây đã tìm ra giải pháp tối ưu để có thể vui xuân thoải mái mà không hề phải lo lắng tới chuyện đi lại.

- Chắc là gọi xe công nghệ?

- Tiền đâu mà chơi sang vậy. Cỡ anh Ba chỉ dám xài xe buýt thôi nghe!

- Vậy là hiểu rồi. Chắc chắn là anh Ba đang muốn nói tới chuyện Trung tâm quản lý giao thông công cộng thông báo là các tuyến xe buýt có trợ giá sẽ chạy xuyên Tết, không ngừng nghỉ?

- Chính xác! Xe có trợ giá thì giá rẻ hơn. Ngày xuân đi lại có nhiều đến mấy cũng không ảnh hưởng nhiều đến túi tiền. Nhất là với giai tầng thu nhập thấp như anh Ba đây.

- Cứ như anh Ba nói thì chủ trương chạy xe buýt trợ giá xuyên Tết giống như bắn một mũi tên mà trúng nhiều đích?

- Không sai! Có xe buýt phục vụ, người ta có thể nâng ly chúc xuân chút chút mà không lo đến chuyện đi lại mất an toàn hay bị phạt. Như vậy là khẳng định thêm một ưu điểm của loại phương tiện giao thông công cộng này, đồng thời qua đó hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng. Từ đó mà...

- Giảm được phương tiện cá nhân tràn ra đường; giảm được ô nhiễm; tránh được tắc đường, kẹt xe. Tóm lại là...

- Nhất cử lưỡng tiện, tiện cho đủ thứ!

- Ờ, vậy thì cứ yên tâm mà vui Tết!