Vui cái đã!

- Người ta vẫn thường nói là sau cơn mưa, trời lại sáng, phải không Tư?

- Chắc là với nhãn quan sắc bén của mình, anh Ba đã nhìn ra cơ hội huy hoàng nào đó sau đại dịch Covid-19 nên mới hỏi một câu như vậy?

- Chú mầy thiệt là biết cách móc mỉa người khác. Nói huy hoàng thì không đúng đâu mà chỉ là cơ hội mới, niềm vui mới cho hầu hết cư dân thành phố.

- Vậy đó là...?

- Là chuyện an cư, lạc nghiệp của bao người. Là việc hệ trọng của cả một đời.

- Chưa biết là chuyện chi, nhưng chỉ mới nghe qua mà đã thấy kỳ vĩ quá đi, anh Ba.

- Chú mầy nên biết là khi xảy ra cháy nhà, chủ nhân liều chết nhao vô đống lửa để cứu hai thứ quan trọng nhất là gia phả dòng họ và...

- Giấy tờ nhà đất! Vậy là chuyện mà anh Ba đang nói là chuyện thủ tục, giấy tờ đất đai?

- Không sai.

- Nhà đất luôn là vấn đề nóng bỏng và hấp dẫn nhất quả đất mà.

- Thứ mà người dân thành phố quan ngại nhất hiện giờ là chậm trễ trong khâu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm chậm trễ bao dự định, kế hoạch làm ăn của người ta.

- Cái giấy đó dân tình vẫn gọi là sổ hồng đó, anh Ba.

- Ờ, nhưng mà tới đây thì...

- Thì sao?

- Sẽ chấm dứt chuyện trễ hạn kéo dài dằng dai bao năm nay.

- Nghe được câu này thấy mát lòng, hởi dạ quá đi! Nhưng nói thật là không biết có tin được lời anh Ba không?

- Chính xác là ông Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố nói, anh Ba chỉ là người “sang tai” cho chú mầy biết thôi.

- Nói thì phải đi đôi với làm. Vậy ổng có nói chi đến cách làm để chấm dứt tình trạng trễ hạn cấp sổ hồng không?

- Đương nhiên là phải có giải pháp mang tính then chốt đưa ra thì người ta mới tin được chớ.

- Vậy cái then chốt đó là...?

- Là ủy quyền cho các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại 24 quận, huyện được ký cấp giấy và trả hồ sơ cho dân, thay vì dồn về chỉ một văn phòng cấp thành phố như hiện nay.

- Ờ, hồi nào tới giờ chỉ một nơi cấp cho cả thành phố nên trễ hạn là chuyện bất khả kháng. Giờ chia ra cho 24 nơi, hết trễ hạn là cái chắc. Đơn giản mà hiệu quả thiệt. Nhưng mà...

- Mà sao Tư?

- Cái chuyện đơn giản đó sao tới giờ mới nghĩ ra được?

- Tại sao thì anh Ba không biết. Mà chú mầy cũng đừng nên hỏi hoài kiểu đó nữa. Trước mắt là cứ vui cái đã!