“Vắc-xin” ý thức

- Đúng là nửa mừng, nửa lo!

- Mừng là…

- Là nước ta đã phê duyệt và cho nhập vắc-xin ngừa Covid-19. Có thêm vũ khí phòng, chống dịch bệnh hiệu quả…

- Đương nhiên là rất đáng mừng! Vậy sao còn lo?

- Lo là dịch bệnh đang tái phát khá nguy hiểm với loại vi-rút biến thể mới. Trong khi Tết nhất đã cận kề. Đây là…

- Thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao vì nhiều người về quê đón Tết. Nếu không phòng bị cẩn thận thì rất dễ lây lan dịch bệnh ra diện rộng?

- Chính xác! Vì vậy anh Ba mới thấy lo. Vắc-xin chưa về đến nơi mà dịch bệnh tái diễn…

- Lo đến mấy mà không kèm hành động cụ thể cũng không ăn thua đâu, anh Ba!

- Cũng biết là vậy, nhưng...

- Đừng có nói là “một người lo bằng cả kho người làm” nha anh Ba! Lúc này cần phải vừa lo, vừa làm bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Ở Bến xe Miền Đông cũ, khi thấy tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng nguy hiểm là ngay lập tức…

- Kích hoạt các quy trình phòng, chống Covid-19?

- Vừa kích hoạt, vừa tăng cấp độ như bố trí lực lượng bảo vệ túc trực ở nhiều phía như cổng ra vào, khu vực bán vé, bến bãi… để kiểm tra, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang rồi rửa tay sát khuẩn khi vào bến. Ai không có thì phát miễn phí luôn. 

- Rồi sao nữa?

- Khu vực kiểm tra vé có nhân viên vừa kiểm tra vé, vừa đo thân nhiệt khi hành khách ra vào bến xe. Điều đặc biệt là Ban quản lý còn yêu cầu doanh nghiệp vận tải thực hiện khai báo y tế với hành khách trước khi lên xe. Đề phòng có biến thì việc truy dấu, truy vết thực hiện được dễ dàng.

- Đúng là lo cả gần trước mắt, lo cả xa vạn dặm!

- Phải vậy mới được, anh Ba! Nói thẳng ra là đừng nghĩ có vắc-xin ngừa Covid-19 rồi mà lơ là, mất cảnh giác. Vì… Vắc-xin chưa biết khi nào đến được tận tay mình. Mà có rồi cũng phải tiêm, phải có thời gian ngấm thuốc để tạo kháng thể thì mới có tác dụng. Vậy nên, cách hay nhất vẫn là…

- Đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức phòng ngừa của từng người một?

- Chính xác, trong lúc này, thứ phòng, ngừa Covid-19 hiệu quả nhất là “vắc-xin” ý thức!