Trách nhiệm công dân

- Bước vô tháng ngâu rồi đó Tư!

- Người ta còn gọi là “tháng vu lan” nữa đó, anh Ba!

- Ờ, tùy theo cách nghĩ, cách nhìn của mỗi người mà gọi sao cho hợp ý, hợp lòng người ta.

- Vậy theo ý anh Ba thì gọi là tháng chi?

- Tháng hy vọng!

- Nghe cũng hay, còn sống là còn hy vọng. Nhưng…

- Nhưng sao, Tư?

- Tại sao anh Ba lại gọi vậy, bộ đang mong trúng số độc đắc sao?

- Ba cái vụ đỏ đen là anh Ba đây không có ham. Chỉ là…

- Là chi?

- Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt, đường bộ Công an thành phố vừa thông báo là từ ngày 1-8 sẽ tiếp nhận những hình ảnh, vi-đê-ô ghi hình phương tiện có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ do người dân cung cấp để xác minh và làm cơ sở xử lý vi phạm.

- Vậy thì sao?

- Thì dân tình ra đường không dám coi thường Luật Giao thông, đi bừa, vượt ẩu nữa vì rất có thể bị dính phạt bất cứ lúc nào nếu vi phạm. Kể cả khi không có cảnh sát giao thông trên phố. Mà như thế thì…

- Việc đi lại trở nên an toàn hơn. Đường phố đỡ kẹt, đỡ ùn tắc khi người tham gia giao thông có ý thức hơn, đúng không anh Ba?

- Không sai! Vì thế, anh Ba đây mới nói tháng này là tháng hy vọng. Chính là hy vọng vậy đó!

- Nhưng từ hy vọng đến kết quả thực tế là một khoảng cách không dễ gì vượt qua được đâu, anh Ba?

- Ý chú mầy là…?

- Là dân tình có chịu khó, có chú ý phát hiện những trường hợp vi phạm Luật Giao thông rồi mở điện thoại hay ca-mê-ra quay lại rồi gửi tới nơi cần gửi hay không?

- Chuyện này thì không ai dám chắc. Nhưng anh Ba chỉ hỏi chú mầy một câu thôi!

- Anh Ba cứ hỏi!

- Chú mầy hành nghề xe ôm, tối ngày chạy trên đường có mong muốn người dân đi lại trật tự an toàn không?

- Đó là mong mỏi thường trực mỗi giây, mỗi phút của Tư tui!

- Để mong muốn đó thành hiện thực thì không chỉ ngồi cầu mong là được mà phải ra tay hành động chống lại những hành vi đi lại mất trật tự, an toàn giao thông. Ghi hình chính là một cách làm thiết thực, hiệu quả.

- Giờ thì Tư tui hiểu rồi. Việc ghi hình sai phạm không chỉ là sở thích, ý thức tự giác mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân.