"Siêu điểm đen"

- Anh Ba còn nhớ hồi tháng 6 , anh em mình có liệt kê là toàn thành phố có tới 19 "điểm đen" giao thông. Tăng thêm ba điểm so với năm trước!

- Nhớ chớ!

- Nhớ cả bộ tiêu chí xác định "điểm đen"?

- Không sai! Căn cứ vô Thông tư số 26 của Bộ Giao thông vận tải thì nơi nào mà trong 12 tháng xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hoặc ba vụ tai nạn trở lên, trong đó một vụ có người chết và từ bốn vụ trở lên nhưng chỉ có người bị thương thì vị trí đó bị xác định là "điểm đen" giao thông. Không biết giờ còn mấy "điểm đen" nữa?

- Anh Ba không biết, Tư tui cũng không biết mà chỉ biết là…

- Là chi?

- Xuất hiện thêm một "điểm đen" nữa!

- Ở đâu?

- Chỗ Quận 9!

- Cụ thể hơn nữa chút đi!

- Cả Quận 9 giờ là "điểm đen"!

- Chú mầy nói vậy là có ý chi?

- Ý là vậy đó! Cả Quận 9 có tới ba dự án xây cầu nhằm giảm áp lực giao thông trên nhiều tuyến đường huyết mạch của quận là Long Ðại, Nam Lý, Tăng Long. Nhưng…

- Nhưng sao?

- Vướng mặt bằng cho nên làm dở dang rồi bỏ đó khiến giao thông cả khu vực trở nên hỗn loạn. Giờ cao điểm hay thấp điểm chi cũng ùn tắc, kẹt xe kéo dài. Tai nạn xảy ra như cơm bữa.

- Vậy thì phải gọi đó là "siêu điểm đen" mới đúng!

- Siêu hay không, không quan trọng!

- Vậy chuyện chi mới là quan trọng đây?

- Là phải giải tỏa, xóa bỏ "điểm đen" kiểu đó đi!

- Vậy là phải có một chiến dịch hay đề án, kế hoạch chi đó để "trắng hóa"?

- Cứ coi là vậy đi. Nhưng phải làm gì và làm như thế nào để xóa được đây?

- Ðơn giản thôi mà, vướng ở đâu thì gỡ ở đó! Tập trung giải phóng mặt bằng là ổn hết!

- Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm!

- Khó cũng phải làm, không lẽ bỏ đó?

- Ðương nhiên là phải làm rồi. Nhưng còn vướng đơn giá bồi thường chưa được phê duyệt. Mà không có tiền chi ra thì không giải quyết được chi hết.

- Vẫn là chuyện tiền nong. Ðây mới chính là "siêu điểm đen" cần sớm được giải tỏa và tháo gỡ!