Mấu chốt là ở đó

- Anh Ba còn nhớ?

- Nhớ chuyện chi?

- Tầm nầy, năm ngoái thành phố ra quy định…

- Quy định chi, anh Ba?

- Nơi nào để xảy ra tệ nạn xã hội hay mất an ninh trật tự, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép là…

- Là chánh quyền nơi đó phải chịu trách nhiệm, đúng không?

- Nói vậy thì chú mầy cũng đã biết chuyện nầy rồi, mất công anh Ba đây thông báo!

- Thì người ta đã nói tới chuyện đó từ lâu rồi mà!

- Nhưng…

- Nhưng sao, anh Ba?

- Hồi đó mới chỉ quy trách nhiệm cho người đứng đầu các quận, huyện. Nay thì…

- Thì sao?

- Quy trách nhiệm đến tận người đứng đầu xã, phường!

- Nghe được đó, anh Ba!

- Ý chú mầy là…

- Là mấy người đứng đầu cấp quận, huyện chịu trách nhiệm các vụ việc xảy ra trên địa bàn mình phụ trách, quản lý là đúng rồi. Nhưng đã phân cấp trách nhiệm xuống xã, phường rồi thì mấy người đứng đầu nơi đó cũng phải chịu trách nhiệm về những việc xảy ra trên xã, phường mình chớ! Như vậy mới hợp lý và hợp tình. Nếu không phải chịu trách nhiệm thì…

- Người ta cứ phó mặc thậm chí có khi còn bao che, tiếp tay vì tội vạ đâu trên chịu hết. Có như vậy người ta mới không lơ là nhiệm vụ, mới không…

- Thôi, nói chừng đó là đủ rồi, anh Ba, sâu thêm chút nữa là mất hay!

- Ờ, nói có chừng, dừng đúng lúc. Không thì họa tòng khẩu xuất, tai vạ theo miệng mà ra. Giờ quy định thêm vầy là ổn rồi. Nhưng anh Ba nghĩ…

- Nghĩ ra chuyện chi nữa?

- Có quy định là có căn cứ để xử lý. Nhưng vấn đề là có xử lý hay không và xử lý thế nào mới là quan trọng!

- Anh Ba nói phải! Nhìn qua thì ai cũng thấy tệ nạn vẫn còn nhiều, lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè là chuyện thường ngày ở hầu khắp các quận, huyện mà vẫn chưa thấy ai bị xử lý trách nhiệm vì chuyện đó cả! Cho nên quy định là cần thiết, nhưng…

- Phải xử lý nghiêm khắc theo quy định thì mới thay đổi được tình hình, đúng không Tư?

- Không sai! Mấu chốt là ở đó!