Khẩn!

- Sau vụ gió to khiến cây xanh tét nhánh rơi trúng đầu làm chết một người ở quận 10 mấy hôm trước...

- Người ta lại có ý định triệt hạ cây xanh giống như một vài nơi chặt phượng trong sân trường sau vụ...

- Không như chú mầy nghĩ đâu nha!

- Không như tui nghĩ là sao?

- Là kiểu nghĩ không trong sáng, có chút mỉa mai, giễu cợt...

- Anh Ba làm lớn chuyện quá, Tư tui chỉ định hỏi theo kiểu trêu chọc chút cho vui thôi mà!

- Trêu chọc cũng không được, đang nói chuyện nghiêm túc liên quan đến tính mạng con người mà!

- Thì nói chuyện nghiêm túc. Vậy sau vụ cây xanh tét nhánh đó thì sao?

- Người ta phát hiện ra là tai họa không chỉ có trên trời rơi xuống mà còn...

- Còn có ở đâu nữa, anh Ba?

- Từ dưới nước chui lên!

- Ý anh Ba là...?

- Là mấy hôm rồi, mưa to, gió lớn, đường sá ngập ngụa nước không chỉ gây khó khăn trong chuyện đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ...

- Tai nạn thụt xuống cống, rãnh vì không thấy đường đi?

- Chuyện đó cũng nguy hiểm nhưng tầm mức đe dọa không lớn như...

- Như chuyện chi, anh Ba?

- Rủi khi ngập nước mà rò rỉ điện ra thì sao Tư?

- Ui trời, anh Ba nói ra thì Tư tui mới nghĩ tới. Mà mới chỉ nghĩ tới thôi đã bủn rủn cả tứ chi rồi nè!

- Vì vậy mà hôm rồi, ngành điện thành phố đã có chỉ đạo khẩn tới các đơn vị trên địa bàn cần thực hiện ngay những giải pháp phù hợp liên quan đến an toàn điện tại khu vực bị ngập úng.

- Rồi sao nữa?

- Trường hợp phát hiện có nguy cơ mất an toàn điện, phải có ngay giải pháp vận hành phù hợp hoặc tạm thời cô lập ngay các bộ phận, hạng mục công trình điện.

- Theo Tư tui thì...

- Thì sao?

- Liên quan tới chuyện nầy không chỉ có quán triệt phòng, tránh nguy cơ mất an toàn trong các đơn vị ngành điện mà còn phải tuyên truyền, tập huấn các biện pháp phòng, tránh cho dân tình nữa. Vì thực tế là...

- Khi xảy ra sự cố rò rỉ điện ra ngoài thì phải làm gì và làm như thế nào đâu phải ai cũng rành, đúng không Tư?

- Chính xác đó, anh Ba! Vì thế việc tuyên truyền, tập huấn xử lý sự cố cho dân tình những nơi hay ngập nước cũng là một việc... khẩn!