Hại cả đôi bên

- Hôm rồi, Tư tui chạy xe qua chỗ quận 9 thấy…

- Người ta đang tháo dỡ một lúc bảy căn nhà trái phép ở phường Phước Long B, đúng không?

- Sao anh Ba biết?

- Chuyện "hót" trong mấy ngày nắng nóng vừa qua ai mà không biết chớ!

- Nhìn cảnh đó, thấy xót xa và cứ băn khoăn là…

- Là chi?

- Sao chủ đất biết sai trái mà cứ làm liều để rồi tiền mất, tiếng mang!

- Cũng không có chi là khó lý giải cả, người ta thấy có không ít công trình sai phép, trái phép xây xong rồi được "phạt cho tồn tại" cho nên hy vọng tới lượt mình cũng được bị phạt theo kiểu đó!

- Ờ, có khi là vậy thiệt. Ðược ăn cả ngã về không thôi! Nhưng…

- Nhưng sao?

- Tư tui lại nghĩ, sao các cơ quan có trách nhiệm trong lĩnh vực đó không can thiệp, ngăn chặn ngay từ đầu thì có phải là người dân đỡ bị lãng phí tiền của, công sức, chính quyền thì không bị mang tiếng là thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để người dân làm bừa, làm ẩu!

- Tới khúc nầy thì không dễ lý giải cho rành rọt, cho chính xác được đâu Tư. Có khi là do thiếu trách nhiệm, do vô tình buông lỏng quản lý nhưng cũng có thể là…

- Cố tình làm vậy?

- Ðời phức tạp vậy đó. Thật, giả cứ lẫn lộn. Có khi thấy vậy mà không phải vậy. Cho nên …

- Việc xử lý nhà sai phép, trái phép làm hoài mà đâu có triệt được tận nọc, đúng không anh Ba?

- Không sai. Anh Ba đây lên mạng, vô "gu-gồ" đánh cụm từ "tháo dỡ công trình vi phạm" trong có 0,39 giây cho ra 11 triệu 100 nghìn kết quả.

- Thấy mà hãi quá! Là do điếc không sợ súng hay là do điều gì khác nữa mà sao nhiều người liều lĩnh vậy, anh Ba?

- Chỉ do một thứ thôi, Tư Búa!

- Là…?

- Lợi ích cá nhân. Người vi phạm và người để mặc cho người ta vi phạm đều nhìn thấy lợi ích của mình ở trong đó nên…vậy thôi!

- Nghe cũng rất chi là có lý. Vì lợi ích cá nhân là thứ động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất và có sức hấp dẫn, lôi cuốn người ta nhất.

- Vì thế, một bên thì hy vọng được "phạt cho tồn tại" nên cứ làm liều. Một bên cứ nghĩ là "một tay có thể che được bầu trời" nên cứ để vậy.

- Tới khi vỡ chuyện ra thì cả hai bên cùng gánh chịu hậu quả.

- Vậy là hại cho cả đôi bên!