Đừng để biến tướng

- Cùng với các phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện ở quận 1 , Vĩnh Khánh ở quận 4, nghe nói sắp tới có...

- Có thêm chi?

- Phố đi bộ Kỳ đài Quang Trung ở quận 10 và cũng nghe nói là Quận ủy, UBND quận 3 vừa đề xuất có thêm phố đêm ăn vặt ở Nguyễn Thượng Hiền. 

- Thêm các tuyến phố đi bộ, phố đêm là có thêm chỗ vui chơi, giải trí. Vừa tăng sức hấp dẫn cho thành  phố lại vừa tạo cơ hội cho những người buôn bán nhỏ có thêm việc làm. Là chuyện vui mà sao Tư tui thấy...

- Thấy chi?

- Trong giọng nói của anh Ba không có nhiều sự hào hứng, tưng bừng, phấn khởi mà có phần âu lo.

- Chú mầy giờ còn phân tích cả ngữ âm, ngữ điệu để đoán ý đồ, mục đích qua giọng nói nữa sao?

- Phân tích chi đâu, chẳng qua là thăm dò theo kiểu “nghe nhạc hiệu, đoán chương trình” trúng thì tốt, trật cũng không sao. Nhưng chắc là...

- Không trật!

- Thiệt hay giỡn đó, anh Ba?

- Giỡn chi cho mất thì giờ. Đúng là có chút lo lắng thật!

- Lý do?

- Mở ra  thì  dễ  nhưng quản lý cho tốt, cho đúng với mục đích đặt ra không hề dễ chút nào.

- Anh Ba nói rõ thêm chút nữa coi!

- Khi làm khu phố đi bộ thì phải xem xét vừa tổ chức không gian cho người đi bộ, xe của người cư trú trong khu vực đó qua lại, rồi là bãi giữ xe. Rồi các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm cũng phải tính toán sao cho hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng tới sinh hoạt của các hộ dân chung quanh. Và mở thêm phố đêm ăn vặt nữa thì...

- Thì sao  ta?

- Phải tính toán thật kỹ các vấn đề về an ninh trật  tự, về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy... nầy nọ.

- Chắc là trước khi đề xuất, kiến nghị mở phố đêm ăn vặt, người  ta đã tính kỹ rồi, anh Ba!

- Thì có ai nói là người ta chưa tính kỹ đâu! Nhưng...

- Nhưng sao?

- Từ tính toán trên lý thuyết tới khi triển khai ra thực tế luôn có một khoảng cách. Sợ nhất là...

- Là phố đêm ăn vặt bị biến tướng thành phố nhậu!

- Thì ra chú mầy cũng nghĩ tới chuyện đó sao?

- Nghe xong là nghĩ tới chuyện đó liền vì đã có nhiều việc tốt, về sau do ham lợi nên dần dần bị biến tướng, trở thành việc không tốt.

- Ờ, quan trọng nhất là đừng để biến tướng!