Dân thông thì hẻm thoáng

- Thời buổi này tấc đất, tấc vàng.

- Có thứ còn quý hơn cả đất và vàng nữa đó, anh Ba!

- Triết lý đó nghe hay nhưng nhắm chừng không hợp thời nữa rồi, Tư ơi!

- Đừng bi quan vậy, anh Ba! Đời vẫn còn những tấm lòng quý giá hơn đất, hơn vàng mà.

- Chứng minh thử coi.

- Mời anh Ba tới tuyến hẻm 126 Phan Đăng Lưu ở phường 3, quận Phú Nhuận là rõ liền à.

- Ở đó có chi vậy?

- Hồi trước, con hẻm đó vừa sâu, vừa nhỏ bé, lại ngoằn ngoèo như ruột gà. Đầu hẻm rộng chừng hai mét, nhưng tới cuối hẻm chỉ còn non một mét.

- Rồi sao nữa?

- Dân trong hẻm đi lại rất khó khăn, phiền phức. Lỡ không may có “bà hỏa” tới thăm thì coi như hết đường thoát.

- Đó là chuyện đương nhiên, đã hẹp lại không thẳng nữa thì vậy thôi. Rồi sao nữa?

- Vậy mà giờ đây, hẻm rộng rãi, thông thoáng và thẳng thớm như đường lớn.

- Nghe như kiểu vừa có một phép mầu vừa lướt qua đó?

- Phép mầu không có thật, nhưng chuyện lên đời hẻm từ nhỏ thành lớn là có thật. Tất cả là nhờ vào những tấm lòng quý hơn nhiều tấc đất.

- Chú mầy muốn nói tới…?

- Tới phong trào góp đất để mở rộng hẻm ở quận Phú Nhuận. Với mong muốn nắn thẳng và mở rộng hẻm, quận đã kêu gọi người dân ở đó hiến đất. Nhà nào nhỏ quá, không thể hiến được thì quận đổi đất cho người ta sang vị trí khác. Rất thấu tình, đạt lý.

- Kết quả là…?

- Là quận đã giải tỏa bốn căn nhà, nắn thẳng, mở hẻm rộng ra được hơn hai mét, giống như con đường nhỏ thông từ đó sang hẻm 440 Nguyễn Kiệm.

- Vậy là lợi cả đôi đường. Hẻm rộng ra, đi lại dễ dàng, nhà cửa theo đó mà có giá hơn!

- Anh Ba nói không sai! Nhờ đó mà trong 10 năm qua toàn quận Phú Nhuận đã vận động được 2 nghìn 114 hộ hiến hơn 10 nghìn 500 m2 đất, tương ứng với giá trị hơn 900 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng năm tuyến đường và 38 tuyến hẻm.

- Qua chuyện nầy mới thấy cứ hài hòa lợi ích, vừa ích nước, vừa lợi dân thì việc chi làm được hết phải không Tư?

- Dân đã thông thì hẻm ắt thoáng mà, anh Ba!