Chung sống dài lâu

- Chung sống an toàn với dịch bệnh và giờ thì là...

- Là chi Tư?

- Chung sống an toàn với ngập lụt!

- Chú mầy nói vậy là có ý...?

- Ý chi đâu, nhìn thẳng nói thật thôi mà!

- Nhưng mà nhìn thẳng vô đâu?

- Vô cơn mưa ngày 26 vừa rồi!

- Thì sao?

- Cơn mưa mới hơi lớn một chút mà không ít tuyến đường ở quận 12 ngập ngụa nước. Có chỗ ngập sâu tới nửa mét, nước tràn vô nhà dân, xe cộ chết đứng giữa đường...

- Cụ thể chút nữa coi!

- Có ngay đây, anh Ba! Đường Nguyễn Thị Căn, phường Tân Thới Hiệp nước ngập lút vỉa hè. Trên quốc lộ 1A gần giao lộ Nguyễn Thị Căn, ngập gần hết bánh xe tải. Đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, nước ngập tràn nhà dân. Đường...

- Thôi, thôi bi nhiêu đó đủ rồi Tư. Anh Ba chỉ băn khoăn một chuyện là hồi cuối năm ngoái, bên trung tâm chống ngập thành phố có nói là trong năm 2020 nầy sẽ cơ bản giải quyết các điểm ngập úng nặng trên địa bàn thành phố mà sao...

- Nói nhưng làm được đâu có dễ, anh Ba! Với lại...

- Lại sao?

- Người ta nói là trong năm 2020 mà giờ mới có nửa đầu năm thôi, biết đâu từ giờ tới cuối năm người ta giải quyết được thì vẫn coi như là giữ đúng lời hứa!

- Cũng hy vọng là vậy nhưng...

- Nhưng sao, anh Ba?

- Nhìn vô thực địa thì e đó là nhiệm vụ bất khả thi!

- Tại sao?

- Đâu chỉ có quận 12 mới ngập sau cơn mưa mà còn nhiều nơi khác nữa!

- Nói vậy thì anh Ba ngồi một chỗ sửa khóa mà cũng biết rành nhiều chỗ sao?

- Biết chớ sao không? Nếu nói là “rốn ngập” thì có đường Phạm Hùng (quận Bình Chánh); tỉnh lộ 9, Tô Ký (Hóc Môn); đường Nguyễn Văn Hưởng (khu Thảo Điền, quận 2),... còn ngập sơ sơ thì gần như tuyến đường nào cũng có, nhất là khu vực ngoại thành.

- Như anh Ba nói thì gần như ngập úng đã “thập diện mai phục” thành phố rồi, chỉ cần mưa lớn hay triều cường chút chút là khắp nơi lênh láng nước!

- Thì vậy anh Ba mới nói đó là nhiệm vụ bất khả thi!

- Vậy làm sao giờ?

- Việc nầy ngoài tầm với của anh Ba, trước mắt chỉ biết chấp nhận chung sống an toàn dài lâu thôi!