Cần gỡ khó cho dân

-Hồi nào tới giờ, người ta vẫn nói nhiều tới chuyện cải cách thủ tục hành chính, là có ý chi Tư?

- Như Tư tui nghĩ thì cải cách là làm cho tiến bộ hơn, hay hơn, đơn giản, gọn nhẹ hơn. Và cái đích cuối cùng của cải cách hành chính là…

- Là chi?

- Để phục vụ người dân được tốt hơn. Tiết kiệm được thời gian và tiền bạc cho dân.

- Nghe rất chi là có lý. Kết nhất là cái câu phục vụ dân được tốt hơn!

- Đừng vội mừng anh Ba, bởi đó đang là mục đích cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa mới đạt được như kỳ vọng.

- Anh Ba cũng nghĩ vậy. Vì…

- Vì sao?

- Như mấy tờ báo hôm rồi đưa tin thì trên địa bàn thành phố hiện có không ít người sống phận “người rơm” vì không có giấy tờ để chứng minh nhân thân cả.

- Tóm lại, ý anh Ba là khá nhiều người có gốc gác là dân thành phố đàng hoàng, sống ở thành phố hẳn hoi mà không có chứng minh nhân dân, đúng không?

- Chính xác! Như người ta nói thì do chiến tranh loạn lạc, do biến đổi xã hội rồi trăm thứ khác mà không có nhà cửa, không có hộ khẩu. Cứ ở thuê, ở mướn suốt từ đời nầy sang đời khác nên không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để làm hộ khẩu, làm chứng minh nhân dân. Cứ sống kiểu được chăng hay chớ vậy. Hết đời cha, tới đời con. Có khi tới tận đời cháu luôn. Mà…

- Mà sao, anh Ba?

- Không có giấy tờ chi lận lưng khó sống lắm. Muốn làm công nhân, không có chi để chứng minh nhân thân, người ta không nhận. Gom được ít tiền mua cái xe máy chạy xe ôm cũng phải nhờ người khác đứng tên. Tóm lại, đi học, đi làm hay bất cứ chuyện chi đụng tới giấy tờ tùy thân thì coi như tắc tịt!

- Vậy phải làm sao giờ? Gỡ chuyện nầy không dễ đâu!

- Vậy mới phải đưa ra đây để nói. Hy vọng là ai đó có cao kiến chi không. Vì có một dạo, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung lo xử lý vụ nầy cho dân. Nhưng rồi…

- Vướng đủ thứ, đúng không anh Ba?

- Không sai! Muốn có chứng minh nhân dân thì phải có hộ khẩu thường trú. Muốn có hộ khẩu thường trú thì phải có chỗ ở hợp pháp. Muốn có chỗ ở hợp pháp thì phải có nhà của mình hoặc được người khác đồng ý cho ở ké, cho nhập hộ khẩu vào nhà thì mới được. Mà giải được mấy chuyện đó thì khó gần bằng lên trời nên sự việc cứ giẫm chân tại chỗ.

- Ờ, nghĩ mà tội cho họ. Mà không lẽ cứ để vậy hoài. Phải có cách chi đó mang tính đột phá để gỡ khó cho dân chớ!