Tiến Linh lập cú đúp, U22 Việt Nam vượt qua U22 Trung Quốc

NDO -

NDĐT – Nằm trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games vào cuối năm, đội tuyển U22 Việt Nam vừa trải qua trận đấu giao hữu bổ ích với đội tuyển U22 Trung Quốc vào tối 8-9, kết thúc bằng thắng lợi 2-0 đầy thuyết phục sau hai pha lập công của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Các cầu thủ U22 Việt Nam (áo trắng) đã có trận đấu thành công trước đội chủ nhà U22 Trung Quốc. (Ảnh: Sina)
Các cầu thủ U22 Việt Nam (áo trắng) đã có trận đấu thành công trước đội chủ nhà U22 Trung Quốc. (Ảnh: Sina)

Xác định đây là trận đấu thử nghiệm quan trọng, HLV Park Hang Seo đã đưa ra sân những gương mặt tốt nhất ở từng vị trí trong cuộc đối đầu với chủ nhà U22 Trung Quốc diễn ra ở TP Hồ Bắc. Vẫn là sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, trong đó đáng chú ý là hai cầu thủ chạy cánh rất cơ động là Thanh Thịnh và Tấn Tài. Dù đội hình có thiên hướng tấn công, tuy nhiên hàng thủ của U22 Việt Nam vẫn không để lộ ra nhiều sơ hở do tuyến tiền vệ trận này đã giữ cự ly tốt và cầm bóng chắc chắn.

Đội khách sớm gặp tổn thất về nhân sự khi Trọng Đại bất ngờ dính chấn thương ở phút 16 và phải sớm rời sân nhường chỗ cho đồng đội Thái Quý. Tuy gặp khó khăn nhưng chính U22 Việt Nam lại là đội có được bàn mở tỷ số. Nhận đường chuyền dài chuẩn xác của Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài đột phá khéo léo bên phía cánh phải trước khi trả ngược bóng lại trong vòng cấm để Tiến Linh đệm bóng một chạm tinh tế vượt khỏi tầm với của thủ môn Chen Wei của U22 Trung Quốc, mở tỷ số cho đội khách.

Dù bị dẫn trước nhưng các học trò của HLV lão làng Guus Hiddink vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng tìm đường vào vòng cấm của U22 Việt Nam. Thể hình vượt trội những tưởng sẽ giúp đội bóng xứ tỷ dân thuận lợi trong các pha tranh chấp và từ đó áp đặt lối chơi lên đối thủ, thế nhưng tất cả những gì họ làm được trong hiệp 1 chỉ là những đợt tấn công rời rạc, thiếu ăn ý và thường xuyên bị bẻ gẫy trước khi kịp vào tới vòng 16m50 của U22 Việt Nam. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có 45 phút thi đấu nhàn nhã khi không phải trổ tài bất cứ lần nào.

Thế trận trong hiệp 2 cũng không có nhiều biến chuyển, đội khách vẫn là những người chơi tự tin, chủ động hơn và tạo được nhiều cơ hội đáng chú ý, dù ban huấn luyện đã đưa ra đến chín sự thay đổi người nhằm thử nghiệm đội hình. Sau khoảng gần15 phút bóng lăn , các học trò của HLV Park lần thứ 2 chọc thủng lưới đối phương, và cái tên lập công vẫn là Nguyễn Tiến Linh.

Hồ Tấn Tài một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của mình bên hành lang cánh phải, di chuyển đầy tốc độ vượt qua sự truy cản của hậu vệ Trung Quốc, trước khi căng ngang vừa tầm để Tiến Linh nhẹ nhàng băng vào cắt mặt và đệm bóng đơn giản nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam.

Những cố gắng thay đổi cục diện của HLV Guus Hiddink khi liên tiếp tung vào sân những gương mặt mới trên hàng tấn công cũng không giúp đội tuyển chủ nhà chơi khởi sắc hơn. Lối chơi đơn điệu và thiếu sức sống là những gì dễ nhận thấy của U22 Trung Quốc lúc này. Bên cạnh đó, cũng phải kể tới sự bọc lót kín kẽ và thi đấu tương đối chắc chắn của các cầu thủ phòng ngự bên phía U22 Việt Nam.

Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Toản, chủ nhà U22 Trung Quốc đành chấp nhận rời sân với thất bại chung cuộc 0-2. Chiến thắng này sẽ là nguồn động viên không nhỏ với thầy trò HLV Park trên hành trình chinh phục HCV tại SEA Games 30 vào cuối năm nay, cùng với đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ với vị chiến lược gia Hàn Quốc khi ông đã vượt qua người thầy, người cộng sự lâu năm trước đây là Guus Hiddink.