Lại là Thái Lan

NDO -

NDĐT - Ở bất kỳ cấp độ đội tuyển nào, những cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam luôn là tâm điểm của bóng đá khu vực. Hơn thế nữa, kết quả của trận chiến ngày 5-12 sẽ quyết định chủ nhân của tấm vé tham dự trận bán kết SEA Games 30.

Thiếu đi Quang Hải, thầy Park sẽ phải đau đầu cho cuộc chạm trán tiếp theo gặp U22 Thái Lan.
Thiếu đi Quang Hải, thầy Park sẽ phải đau đầu cho cuộc chạm trán tiếp theo gặp U22 Thái Lan.

Cận kề giây phút bắt đầu trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, bầu không khí ở mỗi đầu “chiến tuyến” lại thêm căng thẳng. Đội nào cũng quyết tâm chiến thắng bởi nếu để thua cuộc, một trong hai đội sẽ phải xách va-li về nước sau 90 phút thi đấu. Nói như vậy, bởi ở trận cầu còn lại, U22 Lào rất khó có khả năng gây bất ngờ trước U22 Indonesia.

Với tính chất quan trọng của cuộc đối đầu đầy duyên nợ ngày 5-12, cả U22 Việt Nam và Thái Lan đều có những lợi thế cũng như bất lợi riêng của mình. Với đoàn quân của thầy trò Park Hang Seo, thiếu vắng Quang Hải chẳng khác nào mất đi cầu thủ quan trọng nhất, người gây ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của toàn đội. Chấn thương của cầu thủ số 19 chắc chắn sẽ gây ra cơn đau đầu không nhỏ cho thầy Park khi tính toán chiến thuật ở cuộc chạm trán với Thái Lan.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là đội giữ cho mình lợi thế nhất định khi đội bóng của ông Park chỉ cần một kết quả hoà, thậm chí thua với cách biệt không quá một bàn, cũng đủ để có thể đi tiếp. Với lợi thế này, rất có thể HLV Park Hang Seo sẽ chọn một lối chơi an toàn, chắc chắn, thay vì mạo hiểm đôi công cùng đối thủ. Mặc dù vậy, chớ nên quên rằng, cách đây hai năm, chúng ta đã ngậm ngùi bị loại ở trận đấu cuối cùng, dù chỉ cần một trận hòa trước U22 Thái Lan.

Thế nhưng, trên thực tế, hai năm trở lại đây, thầy Park đã nâng tầm bóng đá Việt Nam khi phần nào xây nên vị thế trên đấu trường châu lục với lối đá phòng ngự phản công đầy nguy hiểm. Từ đầu SEA Games, đoàn quân của thầy Park vẫn chưa gặp đối thủ thật sự. Ở trận đấu cuối bảng B, U22 Thái Lan trong tình thế không còn gì để mất, buộc phải chơi tấn công, sẽ trở thành đối thủ khó lường hơn bao giờ hết, thách thức tài cầm quân của “phù thủy” Park Hang Seo.

Lại là Thái Lan ảnh 1

Ở bất kỳ cấp độ đội tuyển nào, những cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam luôn là tâm điểm của bóng đá khu vực.

Có quá nhiều điều để nói về cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và Thái Lan chiều 5-12 trên sân Binan. Với những tính toán như vậy, nhiều khả năng thầy Park sẽ bố trí đội hình thấp. Thủ môn Văn Toản có thể tiếp tục được tin dùng với thể hình cao lớn thay vì Tiến Dũng vẫn đang có dấu hiệu căng cứng, sau lỗi lầm trong trận gặp U22 Indonesia.

Hàng hậu vệ của U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ gồm Văn Hậu, Đức Chiến, Thành Chung, Tấn Sinh và Trọng Hoàng. Trên hàng tiền vệ, Hùng Dũng đá cặp với Việt Hưng, còn lại là Hoàng Đức và Thanh Thịnh. Cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của U22 Việt Nam có thể sẽ là Tiến Linh.

Đối đầu với Thái Lan chưa bao giờ dễ dàng. Với thành tích bất bại trước người Thái xuyên suốt hai năm ròng huấn luyện, sự tập trung tuyệt đối, bên cạnh một đấu pháp hợp lý, biết người biết ta, trên nền tảng tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo sẽ là những yếu tố giúp người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng về tấm vé tiến vào trận bán kết ở kỳ Đại hội này.

Vào lúc 16 giờ (giờ địa phương), cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra trên sân vận động Binan. Ở trận đấu cùng giờ, U22 Lào sẽ chạm trán U22 Indonesia trên sân Rizal Memorial.

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam: Văn Toản, Văn Hậu, Đức Chiến, Thành Chung, Tấn Sinh, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Việt Hưng, Hoàng Đức, Thanh Thịnh, Tiến Linh.