Vòng loại World Cup 2022

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia chơi không tốt trước tuyển Việt Nam

NDO -

NDĐT - Huấn luyện viên trưởng tuyển Malaysia, ông Tan Cheng Hoe thừa nhận, các học trò của mình đã có màn trình diễn không tốt trong trận thua 0-1 trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối qua, đặc biệt là hàng công.

Quang Hải và các đồng đội đã cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp vượt một bậc so với Malaysia. (Ảnh: AFC)
Quang Hải và các đồng đội đã cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp vượt một bậc so với Malaysia. (Ảnh: AFC)

Chạm trán thầy trò HLV Park Hang Seo ở lượt trận thứ ba trong khuôn khổ bảng G, Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội khách đã không thể tạo nên bất ngờ và phải ra về tay trắng sau khi thúc thủ 0-1 từ siêu phẩm “ngả bàn đèn” của Quang Hải. Thất vọng sau trận thua sát nút này, ông Tan không tham gia buổi họp báo sau trận đấu mà không cho biết lý do vắng mặt. Thay thế HLV trưởng Malaysia dự họp báo là trợ lý S. Balachandran.

Tuy nhiên, trước khi đáp chuyến bay về nước ngày hôm nay (11-10), chiến lược gia 51 tuổi đã dành ít phút trả lời phỏng vấn tại sân bay Nội Bài. Theo Hãng thông tấn quốc gia Malaysia - Bernama, ông Tan cho biết, Malaysia đã không thể trình diễn lối chơi như ở hai trận đấu trước đó gặp Indonesia và UAE. Các cầu thủ đội khách chơi khá bế tắc, trong khi hàng phòng ngự được tổ chức tốt và cực kỳ kỷ luật của tuyển Việt Nam càng khiến Malaysia gặp nhiều khó khăn trong khâu tấn công.

Thành thực mà nói, Malaysia nhập cuộc không đến nỗi nào. Họ rất quyết tâm đánh bại các học trò thầy Park ở màn tái đấu tối qua sau khi để thua “Những ngôi sao vàng” ở chung kết AFF Cup năm ngoái cũng chính tại Mỹ Đình. Bằng chứng là “Bầy hổ” đá khá rát, sẵn sàng áp sát mỗi khi cầu thủ Việt Nam có bóng và không ngại va chạm nếu cần thiết. Lối đá này phần nào gây khó cho tuyển Việt Nam trong những phút đầu trận. Nhưng có lẽ tâm lý buộc phải thắng đã tự gây áp lực lên chính các cầu thủ đội khách. Những mũi nhọn trên hàng công của Malaysia, kể cả bốn cầu thủ nhập tịch không chơi hay hơn trận thắng Indonesia hay trận thua sát nút UAE trước đó là bao.

Ngay cả ông Tan cũng phải thừa nhận điều này. “Ở trận đấu tối qua, nhìn chung, chúng tôi đã không thể chơi thứ bóng đá mà mình mong muốn, ví dụ như ở trận đấu với UAE. Malaysia đã không phải là chính mình. Hàng công thiếu sắc bén, thiếu sáng tạo”, nhà cầm quân sinh năm 1968 phàn nàn.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia chơi không tốt trước tuyển Việt Nam ảnh 1

Siêu phẩm đẳng cấp thế giới của Quang Hải vào lưới Malaysia. (Ảnh: Trần Hải)

Trên thực tế, Malaysia đã gây ra ít nhiều khó khăn cho đội bóng của chúng ta trước khi Quang Hải ghi bàn. Có những lúc cảm tưởng như đoàn quân của thầy Park có phần nóng vội và bị cuốn vào lối đá nhanh của Malaysia. Song khoảnh khắc tỏa sáng ngôi sao của Quang Hải đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Tiền vệ của CLB Hà Nội quan sát và di chuyển cực kỳ thông minh để đón quả treo bóng của Quế Ngọc Hải, trước khi ngả người vừa đủ tầm để tung ra cú dứt điểm đẳng cấp, hạ gục thủ thành Farizal Marlias. Sau bàn thắng này, tuyển Việt Nam đã chơi bình tĩnh và hợp lý hơn hẳn. Dáng dấp của một đội bóng lớn đã được các học trò HLV Park thể hiện trên sân Mỹ Đình, với lối đá chắc chắc, đơn giản nhưng vẫn trên cơ đối thủ. Có thể tuyển Việt Nam không hoàn toàn nắm giữ thế trận, không cần kiểm soát bóng nhiều nhưng họ biết cách làm thế nào để các mũi nhọn của Malaysia phải im hơi lặng tiếng dù rất muốn tìm bàn gỡ. Một lần nữa người ta lại thấy chiến thuật mang đậm dấu ấn Park Hang Seo – chắc chắn trong khâu phòng ngự nhưng có thể tăng tốc khi cần. Nếu may mắn hơn, pha đá bồi của Anh Đức trong hiệp hai đã giúp nới rộng cách biệt cho đội chủ nhà.

Dù không hạ Malaysia bằng thứ bóng đá làm mãn nhãn người xem nhưng cách chơi đơn giản mà hiệu quả lại đang giúp tuyển Việt Nam đi đúng hướng trong dáng dấp của một đội bóng lớn. Quan trọng hơn cả là ba điểm trọn vẹn để chúng ta tiếp tục vững bước trên hành trình chinh phục vòng loại thứ hai World Cup 2022.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia chơi không tốt trước tuyển Việt Nam ảnh 2

Không hẳn Malaysia chơi không tốt mà hàng thủ tuyển Việt Nam đã có một trận đấu thành công. (Ảnh: Trần Hải)

Ngay sau trận đấu tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã lập tức di chuyển tới Bali, Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển nước chủ nhà vào ngày 15-10 tới đây. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sau chuyến bay thẳng từ TPHCM, toàn đội đã có mặt tại hòn đảo du lịch nổi tiếng của Xứ vạn đảo vào chiều nay và sớm ổn định nơi ăn chốn nghỉ tại đây, trước khi chuẩn bị bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách vào ngày mai. HLV Park Hang Seo cho biết, khoảng thời gian năm ngày là đủ để chuẩn bị, đồng thời cho rằng thành tích đối đầu gần đây (tuyển Việt Nam chưa thắng Indonesia ở một giải chính thức) không phải cản trở lớn. "Tôi từng nói nói rồi, tôi không quan tâm đến kết quả đối đầu trước đây. Tuyển Việt Nam không gặp Indonesia ở AFF Cup 2018 nhưng tôi đã sang Indonesia xem họ thi đấu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt", HLV Park Hang Seo khẳng định.

Ở lượt trận tiếp theo bảng G, thầy trò HLV Park sẽ so tài với đội tuyển chủ nhà trên sân Kapten I Wayan Dipta vào lúc 18 giờ 30 (theo giờ Việt Nam) vào ngày 15-10 tới. Sau chiến thắng quan trọng trước Malaysia, toàn đội đang có tâm lý rất thoải mái để sẵn sàng đối diện với thử thách mới. Trong khi đó, cơ hội đi tiếp của Indonesia ở bảng đấu này đã gần như khép lại. Sau trận đấu của tuyển Việt Nam đêm qua ít giờ, Indonesia cũng bước vào thi đấu nhưng không thể gây bất ngờ trước chủ nhà UAE, đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-5. Đây đã là trận thua thứ ba liên tiếp của Indonesia từ đầu vòng loại.

Tại lượt trận kế tiếp, tuyển Malaysia không phải thi đấu. Còn UAE sẽ hành quân đến sân Thammasat ở TP Rangsit, Pathum Thani để đối đầu chủ nhà Thái-lan cũng vào ngày 15-10. Sau hai trận toàn thắng, UAE đang tạm dẫn đầu bảng G với sáu điểm tuyệt đối, còn Thái-lan đứng ngay sau với bốn điểm giống như tuyển Việt Nam nhưng xếp trên do trội hơn về chỉ số phụ. Không thi đấu ở loạt trận vòng loại World Cup tối 10-10, Thái Lan chọn đá giao hữu trên sân nhà với “quân xanh” khá chất lượng là Congo, đội tuyển đang xếp hạng 90 thế giới để chuẩn bị cho cuộc đối đầu quan trọng sắp tới với UAE. “Voi chiến” đã có trận giao hữu được xem là khá thành công khi cầm hòa đối thủ với tỷ số 1-1, trong đó đáng chú ý là bàn thắng duy nhất của Thái-lan được ghi bởi tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda vừa trở lại đội tuyển sau chấn thương.

* Tuyển Việt Nam có mặt tại Bali, sẵn sàng cho trận gặp đội chủ nhà

* HLV Park: “Tôi tự hào vì được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam”

* Báo châu Á khen tuyển Việt Nam đẳng cấp sau chiến thắng trước Malaysia