Vòng tứ kết Champions League: PSG “chết hụt”  trước Atalanta

NDO -

Đội bóng nhà giàu nước Pháp, “ứng cử viên” vô địch PSG đã phải trải qua 95 phút nghẹt thở mới vượt qua được “ngựa ô” của giải Atalanta. Bị dẫn trước từ phút 26, mãi đến phút 90 và 90+3, PSG mới ghi liền hai bàn thắng để thắng chung cuộc 2-1. PSG là đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết. 

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ PSG sau chiến thắng Atalanta 2-1.
Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ PSG sau chiến thắng Atalanta 2-1.

PSG được đánh giá cao hơn, nhưng cơ hội đầu tiên lại thuộc về Atalanta. Phút thứ 3, Gomez đã có pha dứt điểm chính xác về phía khung thành của PSG. Được PSG trông đợi khá nhiều, nhưng tiền đạo người Brazil Neymar chơi không ấn tượng, anh có pha dứt điểm quá tệ ngay sau đó, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội bóng nước Pháp.

Các cầu thủ Atalanta xứng đáng được coi là “ngựa ô” của giải, liên tiếp gây khó cho các cầu thủ PSG. Tâm lý chơi bóng ở “cửa dưới” khiến các cầu thủ Atalanta đầy hưng phấn và mở tỷ số trước phút 26 – Pasalic kết thúc gọn gàng đánh bại thủ môn Navas, đưa đội bóng của Italia dẫn 1-0.

Neymar là cầu thủ tích cực sút bóng nhất phía PSG nhưng thiếu chính xác, bỏ lỡ ít nhất hao cơ hội trong hiệp 1.

Từ khi Mbappe vào sân phút 60, thế công của PSG được cải thiện. Cú dứt điểm chính xác của Neymar phút 76 nhưng lại không đủ khó để thắng thủ môn của Atalanta.

Tưởng như PSG thất vọng ê chề, thì vào phút 90, Marquinhos gỡ hòa 1-1 trong niềm vui vỡ òa của ban huấn luyện.

Quá đáng tiếc cho Atalanta, từ pha mất bóng ở giữa sân, các cầu thủ PSG tấn công nhanh và Mbappe với tốc độ cực nhanh của mình đã kiến tạo cho Choupo-Moting sút tung lưới thủ môn Sportiello, ấn định chiến thắng 2-1 cho PSG, đồng thời giành vé vào bán kết.