Thành Manchester hưởng niềm vui chiến thắng

NDO -

Cả hai đội bóng thành Manchester đều thắng trận vòng đấu thứ năm: Man City thắng Arsenal 1-0 trên sân nhà, trong khi Man United thắng đậm Newcastle 4-1 trên sân khách. Sự tự tin và lạc quan đã trở lại với hai đội bóng lớn này.

Fernandes (áo đỏ) ghi bàn thứ hai cho Man United.
Fernandes (áo đỏ) ghi bàn thứ hai cho Man United.

Hai đội Man City và Arsenal cùng chơi khá thận trọng. Nửa hiệp đầu diễn ra mà không bên nào có pha dứt điểm.

Với sự trở lại của chân sút số một S. Aguero, Man City chơi sắc sảo hơn, nhưng phải đến phút 23, từ pha phối hợp tấn công đẹp mắt, Man City mới có bàn mở tỷ số do công của Sterling.

Tiền đạo này đá bồi cú sút của P. Foden. Arsenal cũng có vài cơ hội tốt trong hiệp 1 nhưng đều không tận dụng thành công. 

Thế trận giằng co trong hiệp 2, không bên nào có bàn thắng. Kết thúc 90 phút thi đấu không quá sôi động, Man Ciy thắng sát nút 1-0.

* Trận đấu được chờ đợi sau đó giữa Newcastle và Man United đã có tới năm bàn thắng, với bốn bàn thuộc về đội khách Man United.

Mặc dù hậu vệ L. Shaw “biếu” chủ nhà bàn đá phản lưới nhà ngay phút thứ 2, nhưng các cầu thủ Man United vẫn bình tĩnh thiết lập thế trận tấn công hiệu quả.

Khởi đầu là bàn gỡ 1-1 của trung vệ H. Maguire. Hoàn toàn lấn sân, nhưng các cầu thủ Man United không ghi thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Chơi bùng nổ những phút cuối của hiệp 2, các cầu thủ Man United liên tiếp ghi ba bàn thắng ở các phút 86, 90 và 90+6 lần lượt do công của Fernandes, Wan-Bisska và Rashford. Rõ ràng khi đã cởi bỏ được tâm lý căng cứng, các cầu thủ Man United trở nên nguy hiểm trước bất cứ đối thủ nào.

* Các tân binh của Chelsea tỏa sáng, liên tiếp ghi bàn dẫn trước những vẫn phải chia điểm với Southampton đầy máu lửa sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Premier League 2020-2021 dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng không hề mất đi sự hấp dẫn với những trận đấu vô cùng sôi động và đẹp mắt.

Thành Manchester hưởng niềm vui chiến thắng -0
 Các cầu thủ Southampton (áo trắng) mừng bàn thắng gỡ hòa 3-3.

Các cầu thủ khách Southampton không ngần ngại chơi đôi công trước chủ nhà Chelsea. Tốc độ diễn ra rất nhanh, bóng liên tiếp được cầu thủ hai bên đưa nhanh lên phía trước.

Phút 15, tân binh T. Werner bắt đầu chứng tỏ giá trị, anh loại bỏ hàng loạt hậu vệ của Southampton trước khi tung cú sút tung lưới đội khách, Chelsea dẫn 1-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của Werner tại Premier League.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Chelsea càng chơi hay hơn, nhưng các cầu thủ Southampton cũng tấn công đáp trả hay không kém. Werner tiếp tục thăng hoa, phút 29 lại vượt qua trung vệ đội khách để một lần nữa đưa bóng vào lưới thủ môn McCarthy.

Werner có cơ hội lập cú hat-trick phút 39, nhưng lại sút bóng vọt xà. D. Ings gỡ 1-2 phút 42, mang lại hy vọng cho Southampton. Các cầu thủ Southampton cướp được bóng từ giữa sân, C. Adams chọc khe cho D. Ings và tiền đạo đội tuyển Anh đã kết thúc gọn gàng, đưa bóng vào lưới thủ môn Kepa. 

Đầu hiệp 2, Southampton dồn các cầu thủ Chelsea vào thế phòng ngự. những nỗ lực của các cầu thủ Southampton đã được đền đáp.

Phút 57, trung vệ Zouma trả bóng về quá non, bị các cầu thủ Southampton cướp được và C. Adams sút tung lưới thủ môn Kepa, cân bằng tỷ số 2-2.

Niềm vui của các cầu thủ Southampton chỉ kéo dài hai phút, từ pha phản công nhanh phút 59, Havertz – một tân binh khác nâng tỷ số lên 3-2 cho Chelsea. Diễn biến trên sân rất hấp dẫn bởi những màn tấn công cống hiến của hai bên.  Thủ môn Kepa có vẻ đã lấy lại được niềm tin của HLV F. Lampard, phút 81, anh phá được cú sút của D. Ings. 

Tưởng như Chelsea đã bỏ túi 3 điểm, thì vào phút 90+2, Vestergaard đánh đầu nối từ cú sút của T. Walcott, đưa bóng vào lưới thủ môn Kepa, cân bằng tỷ số 3-3 cho Southampton trước sự bàng hoàng của HLV F. Lampard và các cầu thủ Chelsea. Southampton đã chơi cực hay và xứng đáng có được một điểm.