Thắng thuyết phục U22 Malaysia, U22 Campuchia đoạt tấm vé lịch sử vào bán kết

NDO -

NDĐT - U22 Campuchia vừa làm nên cú sốc lớn nhất ở môn bóng đá nam SEA Games 30 với việc xuất sắc đánh bại đương kim á quân U22 Malaysia 3-1 ở lượt đấu cuối bảng A chiều 4-12, qua đó làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ SEA Games.

U22 Campuchia (áo trắng) xuất sắc giành tấm vé lịch sử vào bán kết SEA Games 30 sau khi hạ đẹp đương kim á quân U22 Malaysia.
U22 Campuchia (áo trắng) xuất sắc giành tấm vé lịch sử vào bán kết SEA Games 30 sau khi hạ đẹp đương kim á quân U22 Malaysia.

Cách đây hai ngày, U22 Myanmar đã sớm đoạt vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A (có 10 điểm sau bốn trận đã đấu). Ngoài U22 Timor Leste toàn thua đã chính thức bị loại, tấm vé vào bán kết còn lại ở bảng đấu này là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa ba đội U22 Campuchia, U22 Malaysia và chủ nhà U22 Philippines, bởi cả ba đều cùng có bốn điểm trước khi bước vào lượt trận quyết định chiều ngày hôm nay.

Trong bối cảnh U22 Philippines chỉ phải đối đầu U22 Timor Leste đã hết động lực, cặp đấu giữa U22 Campuchia và U22 Malaysia càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, bởi chỉ có một chiến thắng với cách biệt tương đối tốt cho một trong hai đội bóng ở cặp đấu này mới đủ giúp họ cạnh trạnh hiệu số với đội chủ nhà (SEA Games 30 quy định lấy hiệu số bàn thắng - bại là tiêu chí đầu tiên để xét xếp hạng nếu hai đội bằng điểm nhau), đặt trong trường hợp U22 Philippines được dự đoán sẽ có chiến thắng dễ dàng với tỷ số đậm trước U22 Timor Leste.

Rõ ràng đang là đương kim á quân với lực lượng đồng đều, U22 Malaysia được đánh giá cao hơn hẳn U22 Campuchia. Trước nhiệm vụ phải thắng, đoàn quân của HLV Ong Kim Swee sớm đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng U22 Campuchia cũng cho thấy vì sao họ được đánh giá là một hiện tượng chơi cực kỳ ấn tượng từ đầu SEA Games 30 đến nay.

Đội bóng xứ Chùa tháp cũng cho thấy quyết tâm cao độ để chống trả quyết liệt những đợt lên bóng của đối thủ. Không những thế, Campuchia còn tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn hẳn so với Malaysia trong hiệp một. Nếu Seut Baraing tận dụng được sai lầm từ thủ môn Haziq Nadzli của U22 Malaysia ở phút 12, hay đội trưởng Orn Chanpolin lốp bóng thấp hơn một chút nữa, rất có thể tỷ số đã sớm được mở cho U22 Campuchia.

Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0 khiến cả Campuchia và Malaysia càng sốt ruột, bởi ở trận đấu còn lại cùng giờ, U22 Philippines đã dẫn trước Timor Leste 2-0 sau 45 phút đầu tiên. Cả hai bên đều tiếp tục có cơ hội ngay đầu hiệp hai để vượt lên dẫn trước, song U22 Campuchia mới là đội tận dụng tốt hơn để có bàn mở tỷ số quý giá ở phút 56. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vùng cấm và tạo ra một pha lộn xộn trước cầu môn U22 Malaysia. In Sodavid nhanh chân tung cú dứt điểm khiến thủ môn Nadzli không kịp cản phá. U22 Campuchia vươn lên dẫn 1-0 hoàn toàn xứng đáng.

Chỉ một phút ngay sau bàn thua choáng váng này, có vẻ như Malaysia vẫn chưa kịp hoàn hồn. Hàng thủ của họ chơi như mơ ngủ, để mặc thần đồng 17 tuổi Sieng Chanthea đi bóng kỹ thuật qua một loạt các hậu vệ áo vàng trong vùng cấm rồi dứt điểm tung nóc lưới thủ môn Nadzli, nhân đôi cách biệt cho U22 Campuchia ở phút 57.

Tiếp đà hưng phấn, U22 Campuchia đẩy cao đội hình gây sức ép và họ tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 khá dễ dàng. Người lập công là cầu thủ gốc Việt, Keo Sokpheng với cú dứt điểm gọn gàng ở cự ly gần, xuất phát từ một tình huống phối hợp nhuần nhuyễn với đồng đội ở phút 68.

Thắng thuyết phục U22 Malaysia, U22 Campuchia đoạt tấm vé lịch sử vào bán kết ảnh 1

Keo Sokpheng góp một bàn trong chiến thắng ấn tượng của U22 Campuchia.

Nhận ba bàn thua liên tiếp khiến các cầu thủ U22 Malaysia xuống tinh thần thấy rõ. Các học trò của HLV Ong thi đấu khá bế tắc. Tỏ ra nôn nóng, họ còn liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn trong giai đoạn cuối trận và phải tới phút 89 mới có được bàn danh dự nhờ công của Quentin Cheng. Thúc thủ 1-3 trước U22 Campuchia, U22 Malaysia chính thức vỡ mộng giành Huy chương Vàng, chấp nhận khép lại hành trình SEA Games ngay sau vòng bảng.

Ở trận đấu còn lại cùng giờ, U22 Philippines nâng tỷ số lên 6-0 vào phút thứ 90 để có cùng hiệu số như U22 Campuchia. Song tất cả nỗ lực từ đầu trận của đội chủ nhà đã đổ sông đổ bể, bởi đúng vào phút 90+3, Nataniel Reis đã ghi bàn danh dự cho Timor Leste. Trận đấu kết thúc với phần thắng 6-1 nghiêng về U22 Philippines nhưng thắng lợi đậm đà này là chưa đủ để họ đi tiếp. Kết thúc vòng bảng, U22 Campuchia có bảy điểm và hiệu số +6, xếp thứ nhì bảng A, trong khi U22 Philippines tuy cũng có bảy điểm nhưng hiệu số chỉ là +5 và xếp thứ ba chung cuộc.

Thắng thuyết phục U22 Malaysia, U22 Campuchia đoạt tấm vé lịch sử vào bán kết ảnh 2

U22 Campuchia và U22 Myanmar dắt tay nhau vào bán kết SEA Games 30.

Như vậy, sau thắng lợi ấn tượng trước cựu á quân U22 Malaysia, U22 Campuchia đã xuất sắc đoạt nốt tấm vé còn lại của bảng A để lần đầu tiến vào bán kết ở một kỳ SEA Games. Hai tấm vé bán kết ở bảng B sẽ chính thức được xác định sau lượt trận cuối diễn ra vào chiều tối mai (5-12). Hiện đang dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau bốn trận toàn thắng, U22 Việt Nam đang tràn đầy cơ hội bước tiếp vào vòng trong. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán kình địch U22 Thái Lan vào lúc 15 giờ (theo giờ Việt Nam) trên sân Binan. Nhân Dân điện tử sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này. Chỉ cần không thua trước “Voi chiến” (hoặc thua với cách biệt tối thiểu một bàn), chúng ta sẽ chắc chắn góp mặt ở bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả cặp đấu giữa U22 Indonesia và U22 Lào diễn ra cùng giờ.

* Khởi đầu tệ hại, U22 Malaysia đối mặt nguy cơ bị loại sớm