Man United thắng tối thiểu Leicester 1-0; Chelsea, Tottenham “nổ súng” rộn ràng

NDO -

NDĐT - Mặc dù chật vật, nhưng cuối cùng Man United cũng giành chiến thắng quý giá 1-0 trước Leicester. Cùng giờ, hai đội Chelsea và Tottenham cùng thắng tưng bừng trước Wolverhampton và Crystal Palace. Có vẻ như đến thời điểm này, nhóm “Big Six” mới thật sự phô diễn sức mạnh của mình.

M.Rashford (áo đỏ) sút phạt đền ghi bàn thắng duy nhất cho Man United.
M.Rashford (áo đỏ) sút phạt đền ghi bàn thắng duy nhất cho Man United.

Ngạc nhiên khi đội hình xuất phát của Man United tiếp Leicester không có P. Pogba và không có cả trên băng ghế dự bị. Dù vậy, ngay phút đầu tiên, tân binh D. James có pha đi bóng tốc độ buộc các cầu thủ Leicester phải phạm lỗi sát vòng cấm. A. Peirrera sút phạt hiểm hóc, nhưng thủ môn K. Schmeichel tung người đẩy bóng chịu phạt góc.

Các cầu thủ Leicester chứng tỏ tại sao họ lại đang xếp thứ ba, chơi “ăn miếng trả miếng” với đội chủ sân Old Traford. Phút thứ 4, J. Maddison xâm nhập vòng cấm và sút nhanh, nhưng nhờ thủ môn De Gea xuất sắc cản phá, Man United tránh khỏi bàn thua trông thấy.

May mắn lại đến với Man United phút thứ 7 khi hậu vệ của Leicester phạm lỗi với Rashford trong vòng cấm, Man được hưởng quả phạt đền. Chính Rashford bình tĩnh đánh lừa thủ môn Schmeichel, sút phạt 11m thành công, giúp Man United sớm dẫn 1-0. Bàn thắng giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ Man United và chính Rashford vì chính anh trận đấu trước, đá sút hỏng quả phạt 11m.

Màn đôi công tốc độ cao của cầu thủ hai bên khiến trận đấu vô cùng sôi động và hấp dẫn. Dường như sự vắng mặt của P. Pogba không ảnh hưởng đến lối chơi và sự hưng phấn của các cầu thủ Man United. Phút 40, nhờ tài năng của thủ môn De Gea, lưới của Man United không bị thủng, anh đẩy được cú “vuốt” bóng cực mạnh từ ngoài vòng cấm của Chilwell.

* Các cầu thủ Chelsea thật sự gây ấn tượng với hai bàn thắng liên tiếp trên sân của Wolverhampton. Hai cầu thủ ghi bàn đều là những người mới: F.Tomori và T.Abraham, phút 31 và 34.

* Tottenham cũng chơi tưng bừng không kém, tới phút 21, đã dẫn trước Crystal Palace 3-0 với cú đúp của Son Heung-Min (phút 10, 23) và bàn phản lưới nhà của Van Aanholt (phút 21). Tiếp sau chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Newcastle, các “đại gia” thi nhau “nổ súng”.

* T.Abraham lại chứng minh giá trị của mình bằng pha đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea phút 41. Các học trò của HLV F. Lampard càng thi đấu càng hay.

* Một ngày “đẹp” của “Gà trống”, phút 42, Lamela nâng tỷ số lên 4-0 cho Tottenham. H. Kane im tiếng nhưng các đồng đội của tiền đạo đội tuyển Anh lại lên tiếng rộn ràng.

Không hề kém cạnh, thậm chí còn nhỉnh hơn đội chủ sân Old Traford về kiểm soát bóng và dứt điểm trúng đích, nhưng các cầu thủ Leicester vẫn không có bàn thắng trong hiệp 1.

Phút 48, J.Vardy đi bóng vượt qua đồng đội cũ, trung vệ đắt giá nhất thế giới H.Maguire, nhnwg cú căng bóng vào trung lộ không có đồng đội của Leicester kịp vào dứt điểm.

* Quá ấn tượng với tiền đạo trẻ T.Abraham, cầu thủ trẻ này lập cú hat-trick phút 55, đưa Chelsea dẫn 4-0 trên sân của Wolverhampton.

Các cầu thủ Leicester gia tăng áp lực mạnh mẽ, bóng liên tiếp được đưa vào vòng cấm của Man United, nhưng ít có khoảng trống để dứt điểm.

* Wolverhampton có bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-4 phút 69 do công của… T.Abraham phản lưới nhà. Sự lơi lỏng đã khiến Chelsea bị thủng lưới bàn thứ hai phút 85.

Cú sút phạt cực đẹp của Rashford phút 83, bóng trúng vào góc vuông khung thành thủ môn Schmeichel. Các cầu thủ Leicester tấn công dữ dội những phút cuối, nhưng không may mắn để có bàn gỡ. Man United thắng vất vả 1-0.

* Cầu thủ trẻ M.Mount ấn định chiến thắng 5-2 cho Chelsea phút 90+6.

Kết quả các trận khác :

- Wolverhampton – Chelsea 1-4 ;

- Tottenham – Crystal – Palace 4-0 ;

- Brighton – Burnley 1-1 ;

- Sheffield – Southampton 0-1 .